Ngoại Truyện: Đảo Cal Mira, Cuộc Nhìn Trộm Náo Động tại Suối Nước Nóng
Translator: LittleKai
Đêm của ngày thứ tư kể từ khi chúng tôi đến đảo Cal Mira.
Cũng trong ngày hôm đó, chúng tôi đi tới bể tắm lộ thiên mà nhà trọ đã chuẩn bị sẵn để giải trừ lời nguyền.
Tạm thời thì mỗi ngày tôi đều đến suối nước nóng.
Đó là một bể tắm lộ thiên theo phong cách Nhật Bản, cắm ở giữa trung tâm là một cây dù giấy[1], với phần thân dù làm bằng một loại tài liệu giống như trúc. Và nhìn từ đây, có thể thấy cảnh biển đập vào tầm mắt.
Đến cả đá cũng mang phong cách Nhật Bản nữa. Chỉ nhìn nơi đây cũng khơi dậy cho tôi nỗi nhớ nhà da diết.
“Phù…”
Ngâm trong bể tắm lộ thiên kiểu Nhật Bản, tôi thở ra một hơi dài vừa ngắm nhìn bầu trời.
Nhiệt độ của suối nước nóng cũng được điều chỉnh rất vừa phải, làm tôi dần dần cảm thấy tốt hơn.
May mà nơi đây là vùng đất suối nước nóng nên mỗi ngày tôi đều có thể đến ngâm mình ở đây để cho cơ thể cảm thấy thoải mái hơn.
Cơ thể nặng nề cũng đã trở nên tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nhìn Status thì có vẻ lời nguyền vẫn chưa được chữa trị.
Nếu phải nói thì tôi đã quá quen với cơ thể uể oải này rồi.
“Ồ? Naofumi đấy à?”
…… Và Motoyasu bước vào bồn tắm.
Cây thương của hắn ta đâu rồi?
Nhìn kỹ thì cây thương của Motoyasu biến thành cực kỳ nhỏ và gắn vào thắt lưng của hắn ta.
Thì ra là vậy. Tôi cũng thế, biến nhỏ chiếc khiên đến hết mức có thể và đặt nó ở sau lưng mình.
Bởi vì vũ khí không thể nào tách khỏi cơ thể của người sử dụng, nên khả năng thay đổi kích cỡ đúng là giúp tôi rất nhiều.
Sau khi dùng nước nóng giội lên người mình, Motoyasu bước vào suối nước nóng.
“Sau khi say bí tỉ thì ngươi đã tốt hơn rồi chứ?”
“Ngươi còn nói nữa à?”
“Chẳng phải là do người tự ý ăn trái Lukor sao? Ta không có bảo ngươi ăn nó nha.“
“Mà, có vẻ thế giới của ngươi cũng khác Nhật Bản nữa, thể chất của ngươi đúng là quá khác biệt.“
“Rồi rồi.“
Tôi chưa bao giờ biết say là gì. Chỉ là, mấy ngày được Bitch và đám con gái kia chăm sóc, tôi nghĩ chắc chắn hắn đã rất thích thú.
Hơn nữa, chỉ vì ăn mỗi cái trái đó mà ngươi cũng say đến thế à.
“Này~. Nước nóng ở đây không tệ đâu.“
Motoyasu hét to với 1 ai đó. Hắn nói với ai vậy?
“Chuyện đó ta cũng tự biết. Ngươi nghĩ chúng ta đã tới đây bao nhiêu lần rồi chứ?“
Itsuki cùng đám đàn ông ‘theo đóm ăn tàn’ của hắn bước vào .
Phía sau là Ren cùng với những người đồng hành của hắn ta.
“Chủ nhân~”
Ở trong hình dạng Filo Rial Nữ Hoàng, Firo nhảy ào ào qua hàng rào và chạy vào nhà tắm nam.
“Hmm? Có chuyện gì vậy?“
“Firo muốn cùng tắm với Chủ Nhân.“
“Nhóc là 1 con chim đấy. Đi đến chỗ nước nóng khác đi. Nói đúng hơn thì, chẳng cần tìm bồn tắm làm gì, cứ để nước cuốn trôi đi là được rồi.”
“Không~“
Đúng là một con nhóc ích kỷ. Mà……
“Cũng cần phải xử lý mấy cái lông sắp rụng nữa.“
“Vâng~.”
Firo ngâm mình vào bồn tắm ở ngay bên cạnh tôi .
“… Tắm cùng Firo-chan.“
Motoyasu tiến lại gần với đôi mắt vô cùng kinh tởm.
“Firo-chan. Làm ơn hãy biến lại thành hình dạng thiên thần đi.“
“Không~!“
Tên này thật dai dẳng . Hắn cuồng thiên thần đến mức nào vậy?
Tắm cùng với Firo thú vị đến như vậy sao?
Tôi chẳng tài nào hiểu nổi.
Ở bên trong bồn tắm, Motoyasu bắt đầu cảm thấy phấn khởi.
“Được rồi, các ngươi nghĩ trong số những cô gái đồng hành với mình, ai là người đẹp nhất?”
Uwaa…. Hắn ta lại bắt đầu 1 chủ đề cực kỳ vô nghĩa. Khuôn mặt tôi trở nên cau có.
Đây éo phải là đi du lịch đâu đấy. Không, có thể với Motoyasu thì đây đúng là 1 chuyến du lịch ở thế giới khác chăng?
Ren và Itsuki cũng đang thể hiện ra nét mặt rất phức tạp.
”Thế thì, các chàng trai đã làm gì chưa?? Ta thì …hehe.”
Motoyasu thực sự quá đáng ghét rồi. Hắn đang muốn cái quái gì thế không biết? Đúng hơn là, khoe khoang mình không phải”zai tân” chắc. Tên này mà là ‘người đàn ông nổi tiếng với phái nữ’ thật đấy à?
Tôi có cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi chỉ vừa mới vào thôi, nhưng tôi có nên đi luôn không?
“Này, Naofumi, ngươi đã làm gì Raphtalia chưa?”
“Sao giờ ngươi lại chuyển chủ đề qua cho ta vậy hả?”
Quan hệ giữa chúng ta chẳng tốt đến mức nói đến chuyện như vậy đâu. Đặc biệt là ngươi.
Đúng hơn là, do chuyện của Bitch mà kẻ nào đã nhìn ta như kẻ thù giết cha mẹ mình thế hả?
Hơn nữa, với những Hiệp Sĩ với nhau mà cũng phải nói đến chuyện như thế này à? Chắc chắn là không thể nào.
“Không tốt à? Nói một chút nghe xem nào.”
Chuyện của Bitch trôi theo dòng nước rồi chắc? Kết thúc đơn giản vậy thôi á.
“Trước hết thì nói về bảng xếp hạng gái đẹp của ta trước nhỉ.”
“Không muốn nghe.”
“Vô nghĩa.”
“Không có hứng thú.”
Nói thì nói vậy đấy, nhưng Ren và Itsuki cũng không thể làm Motoyasu im miệng được.
“Của ta là Điếm, Raphtalia-chan, Firo-chan và Rishia-chan.”
“……”
Cái quái quỷ gì với khẩu vị của tên Motoyasu này vậy. Tất cả các loại và ở mọi điểm. Cả 4 người đều chẳng có nét chung gì cả.
Cứ mặt đẹp thì dù là gì cũng đều được hết à??
“Đúng vậy, Điếm-san dù sao cũng là 1 cựu công chúa. Cho dù tính cách có xấu, nhưng vẫn đối xử bình thường với ta.”
Itsuki cũng tham gia vào buổi thảo luận. Còn Tên Mặc Giáp thì… thì thào gì đó bên tai Itsuki.
Tôi cũng có thể nghe thấy được một chút. Cái gì đó như là nói cho Itsuki biết rằng bản thân hắn thích cô gái nào đó.
Từng người trong cái đám này cũng đều hứng chí như thế sao.
“Mà, ngươi nói tính cách của nữ hoàng không tốt, nhưng ta lại không cảm giác như vậy.”
Và, Ren cũng nhảy vào nốt. Ngươi… chẳng phải là ngươi nói không có hứng thú sao?
Các ngươi… Đều đi theo nhịp điệu của tên Motoyasu hết rồi à.
Phàn nàn thì rất đơn giản, nhưng với bọn này thì tôi lại chẳng muốn kêu ca gì với bọn chúng nữa.
“Firo có dễ thương không?”
Bất chợt Firo hỏi tôi.
“Ai biết được.”
“Buu~”
“Trong lòng anh, Firo-chan là đáng yêu nhất. Nên hãy biến thành hình dạng thiên thần đi~.”
“Không~”
Motoyasu, ngươi đam mê cái dạng người của Firo đến vậy à?
Tự ngươi nuôi 1 con FiloRial chẳng phải tốt hơn sao……
“Rishia-chan cũng dũng cảm và đáng yêu nữa… Itsuki, ghen tị với ngươi thật đấy.”
“Không… Cô ấy…”
Itsuki trông có vẻ xấu hổ.
“Có người tên như thế à?”
Ren có vẻ như đã quên Rishia mất rồi. Dù sao thì con bé cũng bị cô lập ở trong cái đội thân vệ 6 người đó mà.
Chỉ cảm giác đó là một cô bé bất hạnh, nên Ren cảm thấy chuyện đó chẳng đáng quan tâm.
“Thế có nghĩa là tất cả mọi người đều có ý kiến giống ta nhỉ.”
“Mà, nói đại khái thì đúng là như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn mặt.”
“……”
“……”
Tôi cùng Ren giả lơ, không hề nói một câu nào.
Đúng hơn là, tại sao phải trò chuyện về cái chủ đề này vậy? Mà không, chẳng phải mấy thằng con trai tụ tập với nhau đều bàn về chủ đề giống như vậy sao.
“Firo giờ trở lại với Onee-chan đây.“
“Ừ, đi đi. Ở đây có nhiều gã nguy hiểm lắm.“
“Un!“
Và Firo gật mạnh đầu và vui vẻ nhảy một bước bay trở về nhà tắm nữ .
Sau đó, Motoyasu cứ nhìn vào hàng rào ngăn cách giữa hai nhà tắm.
“Đã ở đây rồi thì chúng ta phải “Nh・ìn・Tr・ộm” thì mới đáng mặt nam nhi nhỉ, và đó cũng chính là nghĩa vụ của Hiệp Sĩ nữa.”
“Cái nghĩa vụ quái quỉ gì vậy!”
“Này này, các ngươi không có hứng thú à?”
Tên ngốc chính nghĩa Itsuki đương nhiên chẳng thể nào mà yên lặng trước tình thế như vậy rồi.
“Không được. Anh không được làm chuyện như thế.”
Vừa nói như vậy, cái tên Itsuki đó vừa cùng Motoyasu tiến lại gần hàng rào.
Cả ngươi nữa à? Cái bản sắc anh hùng của ngươi đâu mất rồi? Đừng có mà đùa.
Tên mặc giáp và những tên đàn ông khác cũng hứng thú mà tập trung ở trước hàng rào.
“Ku… Cái hàng này cũng cao ghê. Itsuki, ngươi để cho ta đứng lên trên vai ngươi mà nhảy lên xem một chút!”
“Tại sao lại là tôi chứ. Nếu xét về tuổi tác và chiều cao thì Motoyasu-san ở dưới mới phải!”
“Vậy thì chúng ta quyết định xem ai là người đầu tiên nhìn thấy thiên đường có tên gọi là ‘Nhà tắm nữ’ trước.”
…… Ai là người ở dưới mà cũng giành nhau nữa à!
“Vô nghĩa.”
Ren nói như vậy và vẫn ở yên trong bồn tắm.
Tôi có thể đồng ý với lời nói của bọn chúng nhưng chẳng thể nào lại đi phụ họa với hành động của chúng được.
“Đúng vậy.”
Đúng là hết chịu nổi với mấy tên này, vì vậy tôi bước ra khỏi bồn tắm.
Mặc dù tôi chưa ngâm ở trong bồn tắm được bao lâu nhưng cứ như thế này thì thể nào tôi cũng bị dính vào mấy cái tội vớ vẫn nữa cho xem.
Người xưa thường có câu “Quân tử không được đến gần nguy hiểm”.
Do ảnh hưởng của quá khứ nên tôi chẳng hề muốn dính đến mấy cái tội oan ức, những nghi ngờ như vậy là điều tôi luôn muốn tránh hết sức có thể.
Theo kinh nghiệm từ trước đến giờ thì chỉ có mỗi tôi là bị phạt…… chuyện như vậy cũng có khả năng xảy ra lắm.
“Này Naofumi, ngươi không tham gia cùng với chúng ta sao?”
“Bởi vì ta không có hứng thú.”
Cơ thể phụ nữ trong thế giới thật thì có gì đáng xem, chỉ cần nghĩ đến Bitch mà cho tôi xem free thôi là đã thấy muốn ói rồi.
Tốt nhất là chẳng nên ở lại chỗ này nữa, không thì lại bị thêm một cái tội vô cớ cho xem.
Chắc đợi Raphtalia và Firo ở phòng chờ là được rồi.
“Đợi ta không còn đây thì các ngươi hãy đi nhìn trộm ấy.”
Sau khi nói như vậy, tôi quay trở lại phòng thay đồ.
Lập tức thì ──
“Hửm? Chẳng phải là Cậu Bé Khiên đây sao?”
Vừa ngay lúc đó, L’Arc từ trong phòng thay đồ đi ra.
“Cậu bé cũng đến suối nước nóng này à?”
Sao lại đúng lúc này cơ chứ! Và vì sao gã này lại ở đây vậy?
“Nghe nói là suối nước nóng ở đây là tốt nhất á. Cả Terris cũng đến nữa kìa. Cậu bé chắc cũng cảm thấy như vậy phải không?”
Tôi từ tận sâu trong lòng đang không ngừng càu nhàu và giải thích cho câu hỏi của L’Arc.
“Chúng tôi là trọ ở nơi này.”
“Vậy sao, vậy sao. Quả là ở đây có thiết kế cũng khá đẹp.”
“Giờ tôi phải đi rồi. Mấy tên kia thì đang chuẩn bị nhìn trộm, tốt nhất là anh cũng nên nhanh rời khỏi đây đi nếu không muốn bị vạ lây.”
Không hiểu sao tôi lại có một dự cảm xấu trong lúc đang giải thích tình hình cho L’Arc và đang muốn rời đi.
“Chờ đã, nhìn trộm… á!”
L’Arc nắm lấy tay tôi.
Cái gì đây? Anh ta đang tức giận à?
Với hình tượng theo kiểu một người đàn ông mạnh mẽ, nếu anh ta mà ngăn được mấy tên đó thì tôi rất biết ơn đấy.
“Một chuyện tuyệt vời như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể không tham gia được chứ?”
…… Ở đây cũng có một tên dâm tặc nữa này!
L’Arc nhìn thấy Motoyasu đang làm cái gì đó ở gần hàng rào để chuẩn bị nhìn trộm.
“Kẻ đó đúng là đồng chí rồi!”
“Hử? Cái gì cơ?”
“Thật tuyệt vời! Nhất định tôi cũng phải tham gia vào kế hoạch đó mới được.”
“Ô!”
Làm sao mà mấy tên này tâm đầu ý hợp thế!
“Này này, Cậu Bé Khiên cũng tới bên đây luôn đi!”
“Từ chối!”
“Này ông chú (Ossan). Gã đó không muốn tham gia đâu~, bởi vì do quá ngoan cố đấy.”
“Nhưng mà, đây chính là tâm nguyện khao khát từ lâu của cánh đàn ông…… Được chiêm ngưỡng cơ thể khỏa thân của phụ nữ chính là một nghi lễ cao quý! Không tham gia thì thật đúng là thất lễ với phái nữ!”
Thất lễ cái quái gì chứ! Anh có nghĩ đến cảm giác của những người phụ nữ đó chưa vậy?
L’Arc và Motoyasu với tinh thần cao muốn chạm trời mà bàn chuyện của đàn ông với nhau.
L’Arc, đánh giá của ta đối với anh…… vừa mới giảm xuống một hạng rồi đấy.
“Này Naofumi, ngươi với Raphtalia tiến đến bao xa rồi thế? Như là khỏa thân… ngươi chắc đã thấy rồi chứ?”
“Cô bé ở cùng với Cậu Bé ấy hả? Đó không phải bạn gái cậu sao?”
Cảm giác như vừa có đến tận 2 tên Motoyasu… Tôi để tay lên trán thở dài thườn thượt.
“Nữa sao? Ta đã nói là không có quan hệ như thế rồi mà.”
“Không được nha~, Raphtalia-chan mà nghe vậy chắc sẽ buồn lắm đấy.”
“Đúng vậy. Cả ta cũng rất muốn cùng với Terris có quan hệ như vậy.”
…… Terris không phải là bạn gái của gã này à?
Nhìn thì thấy hai người đó có quan hệ khá tốt, cứ tưởng hai người đó là người yêu chứ.
Mà cho dù là đúng với khả năng đó thì lần nhìn trộm này có vẻ như vẫn chẳng ổn chút nào.
Hơn nữa, đối với thuộc hạ và đồng đội của mình mà cũng đi dòm được. Đánh giá của tôi với những tên này đã rớt xuống đến tận bao xa cũng chẳng biết được nữa rồi.
“Đừng có nói đùa nữa.”
“Vậy thì cậu đã hành động thế nào vậy? Chỉ bảo cho L’Arc Onii-san nghe xem nào?”
“Không có chuyện đó. Anh đang ỷ lớn tuổi mà đi hỏi chuyện như vậy đấy à!”
“Không phải sao, thế thì là Raphtalia-chan đã tiếp cận với ngươi à.”
“Tiếp cận là thế quái nào? Em ấy chỉ là con nít.”
“Tên này bị đần hả? Vậy ta sẽ đổi câu hỏi, Raphtalia-chan có bao giờ thoát y trước mặt ngươi chưa? Cho dù bình thường cô ấy mặc áo quần và áo giáp nhưng rõ ràng là dáng người rất đẹp, không phải sao? Từ đằng sau bộ quần áo kia là rất có sức hấp dẫn đấy, chẳng thể nào qua được mắt ta đâu.”
Dù tôi không trả lời thì thể nào hai tên này cũng chẳng chịu để yên cho tôi.
Thật sự thì hai tên này đúng là quá phiền toái.
“Haa… Nghĩ lại thì, trước đây ──”
Đó là chuyện lúc đang đi bán rong.
Cũng là ở một địa phương nổi tiếng về suối nước nóng, và chúng tôi có trọ lại ở đó. Quán trọ cũng có suối nước nóng và chúng tôi ngâm mình vào trong bồn tắm.
“Naofumi-sama…”
Buổi tối ngày hôm đó, Raphtalia vừa bước ra khỏi suối nước nóng và gọi tôi lúc tôi đang ở trong phòng pha chế thuốc.
Không biết Raphtalia đã nghĩ gì mà… bỏ chiếc khăn tắm và phô bày cơ thể của mình.
“Như, như thế nào ạ?”
Mức độ của cơ bắp thì vừa phải, bộ ngực cũng khá săn chắc và cũng lớn nữa, tôi lúc đó đã nghĩ với bộ ngực như vậy thì không ảnh hưởng đến chiến đấu chứ.
Nếu phải nói thì cơ thể có nhiều thịt, chắc chắn sẽ có rất nhiều sức lực.
Mái tóc vẫn còn thấm ướt nước, vết thương ở đằng sau lưng cũng đã biến mất, có vẻ như thuốc tôi chế tạo ra có hiệu quả rất tốt.
Mà Raphtalia có vẻ xấu hổ lắm khi cho tôi xem toàn bộ cơ thể, nên chắc tôi cũng phải nói gì đó.
“Ừ, trông có vẻ tốt hơn nhiều đấy. Khác hẳn với lúc chúng ta gặp nhau đầu tiên.”
“Ể? Cái đó… Chỉ vậy thôi ạ?”
“Còn cái gì nữa sao?”
Tôi hỏi lại như vậy, Raphtalia bỗng nhiên không thốt nên được lời nào.
“Mà, em cứ cởi trần như vậy thì sẽ bị trúng gió đ ──”
“A~, Onee-chan cởi truồng!”
Firo bỗng nhiên trở về phòng trọ và kêu lớn.
Và con bé cũng cởi hết cả áo quần, lộ ra hết cả người rồi lao về phía chúng tôi.
“Firo cũng tham gia nữa~”
“Không cho tham gia! Thế này là thế quái nào vậy?”
Rồi sau đó một chút, tình hình trở nên hỗn loạn.
“Chỉ có vậy thôi.”
“Tên khốn đần độn này────!” x2
L’Arc và Motoyasu nổi giận đấm tôi.
*Bộp*, tôi đỡ lại hai nắm đấm của hai gã đó.
“Các người bất chợt làm cái gì vậy?”
“Đó rõ ràng là ‘mời hàng’ rồi! Đưa đến miệng còn không chịu ăn, ngươi đúng là kẻ vô đạo đức!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Con gái người ta đã phô bày cơ thể như vậy nghĩa là mời ăn rồi! Thế quái nào mà ngươi chẳng làm gì vậy hả?”
“Nói gì đấy. Ban nãy ta cũng nói rồi. Raphtalia vẫn chỉ là con nít. Hơn nữa, con bé rất ghê tởm những chuyện như vậy. Chắc chắn không thể nào nghĩ đến chuyện đó được!”
Mấy tên đàn ông này đang nghĩ cái chuyện gì thế, nghĩ đây là ‘ảo tưởng’ à.
Hơn nữa, nếu như chúng tôi mà có quan hệ thì sẽ rất rắc rối.
Lỡ như khi chiến đấu với Đợt Sóng mà con bé lại có thai thì chúng tôi chiến đấu thế nào đây.
Raphtalia giống như đang bùng cháy trong một ngọn lửa của sứ mệnh thì không thể mong muốn chuyện như vậy được. Còn chưa nói là con bé rất ghét chuyện đó.
Tóm lại, phương châm của tôi chính là tạo điều kiện cho Raphtalia chiến đấu tốt nhất.
“Cứng đầu đến vậy… Quả là khó tin.”
“Chẳng lẽ, Cậu Bé… là như thế này sao?”
Tên Motoyasu cuối cùng tự đưa ra một kết luận, còn L’Arc đang dùng ngón tay làm thành một hình dạng gì đó.
Dấu hiệu của thế giới này à? Sao tôi hiểu được chứ.
“Tất cả mọi người cẩn thận! Đừng để bị nhắm vào đấy! CÓ BIẾN THÁI!”
L’Arc lấy tay che mông.
Cái! Giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của dấu hiệu đó rồi!
“Ai là Homo chứ! Đừng có đùa!”
Thế quái nào chỉ vì tôi với Raphtalia không có quan hệ là biến thành đồng tính rồi.
“Cho dù bị đám con gái cùng với những người ở khách sạn mắng vốn thì cũng đừng mong ta giúp đỡ nhá, các ngươi cứ làm gì mình muốn đi.”
“Không hứng thú thật đấy à? Khó tin thật.”
L’Arc và Motoyasu nhìn tôi rời đi mà không nói được lời nào.
Tôi chỉ muốn tránh không phải bị nghi ngờ thôi. Đúng thật là…
“Được rồi! Vậy thì giai đoạn 1 của kế hoạch tác chiến, xem chúng ta nên nhìn từ trên hay đục lỗ để nhìn trộm xuyên qua hàng rào.”
Hội nghị tác chiến chính thức bắt đầu.
… Hơn nữa, một đám đàn ông Mạo Hiểm Giả khác đến suối nước nóng để tắm cũng bắt đầu tham gia cùng với L’Arc và Motoyasu.
Giờ thì nhân số đã khá đông.
Charisma(sức thu hút) của hai gã đó đúng là cao thật… Một Charisma đầy khó chịu.
Thiệt là… Ngẫm lại thì, tiêu chuẩn nhìn trộm của thế giới này là như thế nào vậy?
Theo tiêu chuẩn của thế giới của tôi, vào thời đại Edo đã có người đục lỗ để nhìn trộm ở nhà tắm công cộng rồi.
Mặc dù ở đây là nam nữ tắm riêng, nhưng trong những quán trọ khác ở nơi này chắc hẳn sẽ có nhà tắm chung.
Đi đến bồn tắm chung à. Muốn nhìn thì sao các ngươi không đi đến đó ấy.
Nơi đó á? Luôn luôn mở cửa, ở xung quanh một hoàn cảnh mà bất cứ lúc nào cũng nhìn được. Nhưng không có nét lãng mạn của nhìn trộm hả?
Nhảm nhí.
Để không bị lôi vào cuộc, tôi nhanh chóng rời khỏi bồn tắm.
“Phù.”
Tôi đi ra khỏi suối nước nóng và làm mát người ở trong phòng đợi.
Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại thì thấy Raphtalia đang choàng khăn tắm đi đến.
“Naofumi-sama!”
“Có chuyện gì vậy? Mấy người L’Arc và Motoyasu nhìn trộm bị phát hiện rồi à?”
“A, đúng vậy! Vừa rồi, L’Arc-san, những Hiệp Sĩ khác cùng với những người đàn ông đang bị phạt quỳ để tự kiểm điểm.”
“Vậy sao. Đúng là tự làm tự chịu.”
Biết ngay thế nào cũng vậy mà. Đám con gái đâu phải đồ ngốc.
Hơn cả là, Motoyasu lại đang ở trong bồn tắm nam đấy.
Nếu là người đã quen biết Motoyasu mà có đề phòng thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Không phải vậy! Naofumi-sama không nhìn trộm sao?”
“Tại sao anh lại phải nhìn trộm chứ!”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Raphtalia vô cùng thất vọng cúi đầu.
Phản ứng ngoài dự kiến.
“Em đã nghĩ là ngài đã thức tỉnh được một chút…”
“Thức tỉnh?”
Như là thức tỉnh được năng lực kỳ lạ gì đó của chiếc khiên hả?
Chẳng phải đã thức tỉnh rồi sao. Từ những phương pháp cường hóa của những Hiệp Sĩ khác.
“Có chuyện gì vậy, Onee-chan?”
Firo trở lại, nghiêng đầu nhìn Raphtalia đang thất vọng cúi đầu và hỏi.
“Ai biết được.”
Điều gì đã làm Raphtalia chán nản đến như vậy?
Không, bởi vì tôi là đàn ông nên không thể hiểu được, có vẻ là do bị người khác thấy mình khỏa thân nên khó chịu chăng.
Hay là em ấy muốn cho tôi thấy?
Không không… Với Raphtalia là không thể nào.
Chắc là do nghe thấy lời nói của mấy tên kia mà suy nghĩ của tôi mới thay đổi thế này đây.
“Không sao chứ? Bị L’Arc và Motoyasu nhìn thấy mình khỏa thân mà sốc chăng?”
“Em chưa có bị nhìn thấy! Ngay lúc Firo chú ý là bọn em đã đề phòng rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Vừa mới tắm xong mà trông Raphtalia có vẻ vẫn còn mệt mỏi… Mà, chính cái cuộc náo động này đã làm con bé bị mệt mỏi thì đúng hơn.
“Haa… Naofumi-sama?”
“Gì vậy?”
“Nhân dịp này, chúng ta cũng đi thuê bồn tắm ngoài trời dành cho gia đình được không? Mặc dù có hơi chật chút nhưng có vẻ như vậy sẽ rất tốt, phải không?”
“Ồ~”
Tôi nhíu mày, thái độ của tôi rõ ràng là phản đối.
Bởi vì tôi vừa mới ra khỏi bồn tắm xong… À thì, mặc dù cũng chẳng ngâm được quá lâu.
“Cho dù ngài không muốn thì chưa chắc đã không tốt. Ngài cũng cần phải chữa lời nguyền nữa.”
“À~… Nghe có vẻ đúng đấy.”
Nếu con bé đã không có cảm giác không thích thì chẳng có lý do gì tôi không đi cả.
“Đi thôi, Naofumi-sama.”
“Haa… Biết rồi.”
Do vậy, tôi nhấc cái cơ thể nặng nề lên, với mục đích chữa trị lời nguyền, chúng tôi một lần nữa tiến vào suối nước nóng.
“Bên này nè.”
Với sự hướng dẫn của Raphtalia, chúng tôi đi đến chỗ tiếp tân của bồn tắm gia đình ở bên trong khách sạn, kèm theo một chiếc chìa khóa cho một căn phòng rồi đi vào bồn tắm chuyên dụng. Không giống bồn tắm ngoài trời có thể nhìn thấy biển, đây là bồn tắm nhìn về quang cảnh ở trên hòn đảo.
Dù tôi không hiểu sao Raphtalia lại chọn nơi đây, nhưng cảnh sắc không được đẹp lắm.
Mà bởi vì dùng cho gia đình nên Raphtalia và Firo cũng cùng tắm với tôi……
Raphtalia dùng một chiếc khăn tắm che ngực, Firo thì dùng khăn tắm quấn quanh người đang vẫy tay với tôi ở bên trong bồn tắm. Nếu nói như kiểu L’Arc và Motoyasu thì… Raphtalia muốn quyến rũ tôi.
Un, thiệt là. Đừng có lối suy nghĩ đáng xấu hổ đó nữa.
Rõ ràng là tôi đã bị hai tên đó đầu độc mất rồi. Tôi vứt bỏ cái suy nghĩ thừa thải đó đi và bước vào trong bồn tắm.
“Suối nước nóng này cũng tuyệt lắm đấy ạ.”
“Đúng là như vậy.”
“Tình trạng lời nguyền của ngài như thế nào rồi?”
“… Đã trở nên tốt hơn nhiều rồi.”
Còn lâu lắm mới có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng nếu tôi vẫn liên tục ngâm mình trong suối nước nóng thì chắc chắn nó sẽ biến mất.
“A! Chủ Nhân~ Sao ở trên bầu trời đang phát sáng kìa~”
“Hửm?”
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, tôi nhìn thấy một ngôi sao băng vừa xuất hiện trong thoáng chốc.
“A, biến mất rồi.”
Tôi vừa nói như vậy xong thì bất chợt nhiều ngôi sao băng khác liên tục xoẹt qua.
Nhìn thấy cảnh đó, Raphtalia chắp tay lại và cầu nguyện.
Aa, thế giới này cũng có phong tục cầu nguyện với sao băng nữa sao.
Nhắc đến chuyện đó thì… Ở thế giới này có thể nhìn thấy sao nhiều hơn hẳn ở Nhật Bản. Và tôi không thể dời mắt khỏi bầu trời sao đó được.
“Naofumi-sama không cầu nguyện gì sao?”
“Hửm? Không, anh không cần gì đặc biệt cả… Raphtalia, em đã ước rồi chứ?”
“Vâng.”
“Nếu điều ước thành thật thì tốt.”
“…… Vâng. Em cũng mong điều ước của em có thể thực hiện được.”
Tôi cũng không khó tưởng tượng ra được Raphtalia đã ước điều gì.
Có lẽ, mong là thế giới sẽ được hòa bình, hay là có thể gặp lại bè bạn của ngôi làng mà em ấy đã sinh ra và lớn lên.
Đúng là một quang cảnh cực kỳ lãng mạn. Khi vừa nghĩ như vậy, tôi cùng Raphtalia và Firo nhìn lên bầu trời đầy sao.
Và… Sau khi trở về từ suối nước nóng dùng cho gia đình.
“Dám nhìn trộm à… L’Arc! Anh năm nay nhiêu tuổi rồi thế hả! Nếu ở quê nhà thì còn chấp nhận được, nhưng hãy tuân theo quy tắc ở đây đi!”
L’Arc, mấy tên Hiệp Sĩ và một đám đàn ông đang quỳ ở chính giữa hành lang.
Terris thì đang quở trách L’Arc, còn những tên Hiệp Sĩ khác thì đang bị đám nữ với Bitch cầm đầu mắng té tát.
Biết ngay mà…… Tôi lại cảm thấy họ thật sự rất đáng thương, dù chỉ trong giây lát.
À thì, dù tôi có nghĩ gì cũng đều vô ích, hãy cứ để chúng thưởng thức cái Event đó đi.
Bị một đám con gái mắng cho, đây đúng là một kết cục thỏa đáng. Những cảnh thế này đôi khi cũng xuất hiện trong những bộ Manga mà tôi đã đọc trước đây.
Bắt chước theo đó để rồi thành như thế này đây.
“A, cậu bé vừa cùng với con gái vào bồn tắm chung đấy à! Đồ láu cá!”
“L’Arc, anh đang nhìn đi đâu thế hả?”
L’Arc chỉ ngón tay về phía tôi, nhưng Terris vẫn tức giận mà không cho anh ta lẩn tránh và tiếp tục mắng.
Chúng tôi giả vờ như không thấy cái đám đó rồi nhanh chân trở lại phòng mình.
Nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó thì chắc chắn là to chuyện rồi, nhưng quả là mấy người L’Arc ngốc nghếch theo một cách thật thú vị.
Lần sau chắc tôi cũng tham gia cùng với mấy tên ngốc đó thử xem.
Đương nhiên, tôi phải có được sự chấp thuận của Raphtalia trước đã nếu không muốn bị mắng cho một trận.
Chú thích
[1] Dù Kara: một loại dù làm bằng giấy dầu của Nhật Bản.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.