Tập 6 – Chương 13: Kiến thức về game thể hiện sức mạnh

“Mấy tên ngốc đó!”

Đây đã là đêm thứ ba cả bọn ở lại làng rồi.

Đã sắp hết ngày thứ hai rồi mà vẫn chẳng thấy tên dũng sĩ nào đến đưa tin báo.

Mãi đến tận trưa ngày thứ ba thì báo cáo từ những cái bóng theo dõi bọn chúng mới được gửi tới. Hóa ra mấy tên đó đã bỏ nhiệm vụ và rời khỏi khu vực được giao phó.

Vì ban ngày phải đi điều tra nên mãi đến tối tôi mới biết tin này.

Keel đã được đưa tới bệnh xá và đang hồi phục nhanh chóng.

Rishia thì cắm đầu nghiên cứu trong thư viện với hi vọng tìm lại được quyển sách mình từng nhìn thấy, thứ có ghi chép về lũ quái vật.

Với số lượng càng lúc càng nhiều, đám quái vật bí ẩn đang hướng về phía tây và tấn công mọi thứ trong tầm mắt.

Lũ quái vật dơi, với chỉ số cơ bản không có gì nổi trội, đang được Vương quốc ráo riết xử lý. Còn bọn yeti thì ngược lại, dẫu không quá đông, nhưng người thường chẳng thể nào giải quyết nổi chúng.

Chúng tôi đã tuyển thêm nhân lực hỗ trợ chiến đấu với lũ quái vật thông qua hội mạo hiểm giả.

Quay lại chuyện của lũ dũng sĩ, hoá ra những nghi ngờ của tôi về việc chúng đang giấu giếm gì đó là hoàn toàn chính xác.

Mấy tên đó đã tấn công và vượt qua biên giới của Melromarc.

“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng sau khi đột phá biên giới, bọn họ đã nói ‘Chỉ khi vượt qua chỗ này thì bọn ta mới ngăn lũ quái vật được! Sao ngươi cản bọn ta lại?!’ ”

Báo cáo còn ghi lại những câu kiểu như “Bọn ta vẫn giữ lời hứa với nữ hoàng” và “Chúng ta phải làm thế này để có thể hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó.”

Phải ngẫm một lúc tôi mới nhận ra những lời nói đó có nghĩa gì.

Có vẻ họ thật sự đã nắm được bí mật nào đó rồi.

“Làm gì bây giờ? Ta phải đuổi theo họ đúng không?” “Dĩ nhiên, nhưng giờ cũng khó mà theo kịp họ đấy.” “Tại sao?”

“Tôi nghe nói họ đang cưỡi bọn filolial và thiên long di chuyển không ngơi nghỉ.”

Họ đang đuổi theo thứ gì?

Với tôi, Filo là phương tiện di chuyển tốt nhất hiện tại. Con bé rất nhanh, hơn cả ngựa lẫn filolial bình thường.

Nhưng Filo vẫn là sinh vật sống chứ không phải một chiếc xe. Con bé vẫn cần phải nghỉ ngơi.

Nếu lũ dũng sĩ thật sự đang cưỡi phi long thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn gấp bội. Chúng chẳng cần quan tâm địa hình bên dưới là gì.

Nếu đã dùng đến cả rồng và filolial thì khả năng cao là mấy tên đó đang hướng về nơi mà Filo không thể đuổi theo được.

Muốn theo kịp tốc độ của họ thì chỉ có cách đổi ngay thú cưỡi mới khi con đang dùng bắt đầu mệt. Nhưng vì chúng ta khởi hành sau nên dù có đạt tốc độ tương đương thì cũng khó lòng đuổi kịp.

Có thể ta sẽ bắt kịp nếu để Filo chạy từng chặng – con bé thật sự rất nhanh.

Nhưng ta lại không biết đích đến của chúng.

Dù có đuổi kịp bằng một cách thần kỳ nào đó thì vẫn chẳng biết phải làm sao để dừng mấy tên đó lại.

Dùng vũ lực chỉ tổ thêm thù chuốc oán mà thôi, và chỉ còn bốn ngày đếm ngược cho đến Đợt Sóng tiếp theo.

Nhắc mới nhớ, phải làm sao nếu Đợt Sóng xuất hiện ngay giữa cuộc truy đuổi?

Có thể chúng đang hướng tới Đợt Sóng ở nước khác? Nhưng đáng lẽ mọi dũng sĩ phải quay lại Melromarc để chuẩn bị cho Đợt Sóng cơ mà?

Thôi kệ đi, chúng ta phải chuẩn bị đối phó với Đợt Sóng sắp tràn đến chỗ này. Đó là lựa chọn khả thi duy nhất.

Dựa vào nơi cuối cùng thấy họ đi ngang qua…

Nữ hoàng chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đó là một quốc gia ở phía đông, cách rất xa Melromarc.

Lại là hướng đông. Giờ thì rõ rồi đấy. Câu trả lời cho bí ẩn này nằm ở phía đông.

“Dựa vào tốc độ hiện tại, có thể đoán rằng họ sẽ đến nơi sau 3 ngày nữa.”

“Vậy họ sẽ đến nơi sớm hơn một ngày so với Đợt Sóng. Cậu nghĩ họ đang định làm gì?”

“Tôi chỉ biết rằng ta nên ở yên một chỗ. Nhưng chẳng lẽ đám quái vật này…?”

Giá như ta có thể dịch chuyển tới đó. Tiếc rằng đó là điều bất khả thi.

Chúng ta chỉ có thể đến những nơi từng ghé qua và đã đăng ký.

Hử?

“Ta mới nghĩ ra cách đuổi kịp mấy tên đó. Đợi một chút.”

 

Tôi gặp hội Raphtalia và tìm được Filo.

“Sao vậy, Chủ nhân?”

“Ta muốn nói chuyện với Fitoria.”

“Vâng ạ!”

Raphtalia, Eclair và bà lão đều hoang mang.

“Ngài ấy nói, ‘Cái gì?’” (chỗ này chả biết xưng hô nó ntn nên thôi cứ để nguyên là ngài)

Tôi đặt tấm bản đồ lên bàn và chỉ vào nơi các dũng sĩ đang hướng tới.

“Ngài có năng lực dịch chuyển nhỉ. Liêu ngài có thể đưa chúng tôi tới đây không? Các dũng sĩ khác đều đang hướng về đây. Chúng tôi phải đuổi theo và tìm ra chân tướng sự việc.”

Ahoge của Filo bắt đầu rung rinh.

“Ừm. Dạ. Vâng ạ. Ngài ấy nói rằng nơi đó vượt quá quyền hạn của mình, nên không thể đưa chúng ta tới đó.”

“Hử? Đợi đã. Ngài ấy biết họ định làm gì à?”

“Vâng. Ngài ấy nói rằng tuy rất muốn giúp, nhưng vì thế giới, ngài nên bỏ cuộc nếu quan hệ giữa các dũng sĩ tồi tệ đến mức này.”

Đây có phải là điều mà Fitoria từng đề cập? Rằng sau một vài Đợt Sóng, thời khắc mọi mạng sống trên thế giới đều bị đe doạ sẽ diễn ra? Có phải ngài ấy cho rằng đây chính là thời điểm đó không?

Ngài ấy nói “Cậu hoặc là cứu người, hoặc là cứu lấy thế giới. Nếu các dũng sĩ khác thật sự muốn từ bỏ và không thể hoà thuận, thì cậu cần phải sống sót. Rồi cậu có thể chọn cứu thế giới. Dù đi kèm với sự hy sinh vĩ đại, nhưng chắn chắc sẽ hoàn thành sứ mệnh. Tuy sẽ có nhiều thương vong, nhưng chắc chắn cậu sẽ hoàn thành mục tiêu.”

Giờ là thời khắc mà ngài ấy đã luôn nói tới à?

“Ngài ấy đang muốn nói rằng nếu ổn thoả thì đây sẽ là kết thúc của Đợt Sóng à?”

“Ngài ấy bảo thời khắc đã điểm ư…?”

“Ngài Naofumi. Hình như ngài không nói chuyện với Filo nhỉ? Ngài đang nói gì với Fitoria thế?”

“Một vấn đề mà bọn ta từng thảo luận riêng. Ngài ấy nói rằng sẽ đến lúc tất cả sinh mệnh phải hy sinh để cứu lấy thế giới.”

“Các dũng sĩ đang cố cứu thế giới à?”

Eclair nghiêng người về phía trước và hỏi tôi. Cô ấy thấy chuyện này quá khó tin.

“Dù vậy đi nữa, ta vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra với lũ quái vật này. Nhưng dù đang làm gì thì có vẻ hành động của bọn Dũng Sĩ sẽ giúp chấm dứt các Đợt Sóng”

“Liệu có ổn không?”

“Không biết nữa, vấn đề này đáng lo đấy. Chúng ta lại đang bận túi bụi với việc bảo vệ vương quốc. Vậy mà…”

Tôi quay lại nhìn ahoge của Filo (hay để lọn tóc?)

“Không thể bỏ cuộc được. Chúng ta sẽ đuổi theo họ.”

“Ngài ấy nói, ‘Vậy thì chúc may mắn nhé! Ta sẽ quan sát từ xa.’”

Nữ hoàng của filolial không chút mảy may quan tâm đến loài người. Ngài ấy còn chẳng buồn cho chúng tôi biết họ đang đi đâu.

Có lẽ ngài ấy nhận ra mình đã làm hết sức có thể để giúp Dũng Sĩ bọn tôi rồi.

Chắc là tôi không thể nào phủ nhận điều này.

Đang lúc nguy cấp, thế mà các Dũng Sĩ, người đáng ra phải giúp đỡ dân chúng, lại đấu đá lẫn nhau.

Nếu là Fitoria, hẳn là tôi cũng sẽ thấy cực kì thất vọng.

Nhưng tôi cá rằng trong thâm tâm, ngài ấy vẫn luôn đợi chúng tôi.

Đợi đến lúc chúng tôi học cách chiến đấu vì lợi ích mọi người. Nhưng ngài ấy sẽ không làm điều ấy hộ chúng tôi. Có lẽ đó là ý của ngài ấy.

Cả nhóm cùng đi diện kiến Nữ hoàng. Tôi giải thích tình hình cho ngài ấy. “Ta hiểu rồi. Vậy là, giờ ta đã biết bọn họ đuổi theo cái gì rồi nhỉ?” “Họ sẽ phải đối mặt với thứ gì đây?”

Rishia chạy vào phòng ngai vàng và hét thẳng vào mặt tôi.

Mặt cô ấy tái mét.

Hệt như Nữ hoàng, có vẻ như Rishia đã nghiệm ra gì đó.

“Feh!” (cái này dùng từ tượng thanh nào đây nhỉ, trong convert k có, chả biết đổi thành từ gì tiếng việt, hay để nguyên?)

“Gì vậy?”

“Fehhh… Phải rồi… Tôi… Uhm…”

“Chuyện gì vậy?”

“Tôi đã nhớ ra nơi mình thấy lũ quái vật khi nghe địa điểm mà chủ nhân Itsuki đang hướng đến.”

“Ở đâu vậy?”

“Vâng. Chúng nằm trong một thần thoại cổ xưa về các dũng sĩ. Bọn quái vật này rất quen thuộc—chúng là thuộc hạ— của Linh Quy.”

“Ta cũng tin là vậy.”

“Linh gì cơ?”

Nghĩ lại thì, ở thế giới cũ cũng có một thần thoại về Linh Quy.

Nó là một con quái vật bí ẩn.

Dù Tứ Linh thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong game, nhưng Linh Quy lại là linh thú ít ảnh hưởng nhất.

Chúng là Tứ Thánh Thú trấn giữ tứ phương.

Thường thì Tứ Thánh Thú sẽ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ Linh cũng là đại diện tương tự như Tứ Thánh Thú và bao gồm Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Linh Quy, và Ứng Long.

Vì cùng chủng loại nên người ta dễ nhầm cả hai là cùng một khái niệm, nhưng thật ra chúng lại khác hẳn nhau.

Linh Quy là một con rùa khổng lồ mang Bồng Lai tam đảo trên mai.

Còn Huyền Vũ của Tứ Thánh Thú thì khác. Với chiếc đuôi rắn và chân dài hơn bình thường, nó là thủ hộ của phương Bắc.

Bồng Lai tam đảo là một ngọn núi nằm ở phía Đông nổi tiếng với việc khổ tu, nên một thánh thú đội nó trên lưng thì cũng không hẳn là phải bảo vệ phương Bắc.

“Thế mấy con quái vật đang bay lòng vòng Melromarc là thuộc hạ của Linh Quy à?”

“Có lẽ vậy…”

Nghe tệ rồi đây. Chắc là tôi phải tham gia vào vụ này thôi.

“Hừm…”

Linh Quy trong thế giới của tôi là một tinh linh thủ hộ có liên quan đến lũ lụt hay gì đó.

Hình như Linh Quy cũng được tin là sẽ đưa ra dự báo về tương lai thì phải.

“Vậy là có một con quái vật khổng lồ đứng sau mọi chuyện à?”

Có lẽ cảm giác đang đi trước tôi một bước đã khiến bọn dũng sĩ phi thẳng đến đó mà không đợi ai cả.

Mắc gì tôi phải suy nghĩ đến những ý tưởng điên khùng trong đầu bọn đó nhỉ.

Khả năng cao là mấy tên đó chỉ nghĩ đến mấy món đồ tốt rơi ra từ Linh Quy.

Nếu suôn sẻ, bọn chúng sẽ vừa có trang bị xịn, vừa giải quyết luôn mối đe doạ mới nhất đối với cả thế giới.

Chắc cả bọn nghĩ mình sẽ được mọi người yêu mến và tung hô cả ngày trời.

“Nhưng các anh hùng cổ đại đã phong ấn Linh Quy và đem theo phương thức đó xuống mồ cùng rồi còn đâu.”

“Chắc mấy tên dũng sĩ nghĩ rằng kinh nghiệm từ những trò chơi trong quá khứ sẽ giúp cả bọn xử lý con quái vật.”

Nếu họ thực sự biết cách phong ấn nó từ game, thì họ cũng có thể biết cách giải ấn(cần tra lại jap khúc này), dù cho kiến thức đó đã bị thất lạc tại thế giới này.

Giờ tôi mới hiểu những lời Itsuki từng nói.

Hắn nói là ngươi sắp hết dịp được vênh váo rồi.

Lúc ấy tưởng chừng như hắn chỉ đang than vãn thôi. Giờ tôi mới vỡ lẽ ra.

Nếu cả ba đang hướng về cùng một chỗ thì hoặc là chỉ cần cấp 80 để đánh bại kẻ địch, hoặc là mấy tên đó biết cách khác để chiến thắng.

Vậy là quyết định của cả bọn đều dựa vào kiến thức game thôi à. Sao mấy tên đó vội thế nhỉ, từ từ thôi chứ.

Tôi muốn chửi bọn đó lắm rồi đấy .

“Nhưng lũ thuộc hạ cũng đông quá rồi. Hay là phong ấn đã bị hỏng?”

“Chắc là vậy.”

Có vẻ mấy tên dũng sĩ không liên quan đến việc này.

“Để đề phòng bắt trắc thì mọi người cứ chuẩn bị chiến đấu đi.”

Nếu đúng theo lời Fitoria thì làn sóng sẽ kết thúc nếu chúng ta không can thiệp vào vụ này. Nhưng chẳng thể biết được hành động đó sẽ dẫn đến những kết cục gì.

Cô ấy nói rằng sẽ có hy sinh. Nhưng cụ thể là gì thì chỉ mỗi Fitoria biết.

Dù vậy, tôi không thể ngồi mát ăn bát vàng được.

“Chúng ta sẽ đuổi theo họ.”

“Hiểu rồi. Nhờ cậu mà mọi khúc mắc đều đã được giải đáp. Ta đã yêu cầu hội mạo hiểm hỗ trợ. Hy vọng họ sẽ có ích.”

“Tôi mệt cái bọn dũng sĩ này lắm rồi đấy.”

“Ta hiểu. Ta sẽ cố kéo dài thời gian để cậu có thể ngăn bọn họ lại tại nơi Phong Linh đang bị phong ấn.”

Được đấy. Giờ phải tìm cách đuổi kịp mấy tên đó. Nhưng phải làm sao với đợt sóng tại Melomarc đây? Đến lúc đó ta chỉ có thể hy vọng vào hiệu quả của đợt huấn luyện mà thôi.

Hơn nữa, bọn tôi cũng được Eclair và Bà Bà giúp đỡ. Nhờ đó mà trạng thái của cả nhóm đang tốt hơn bao giờ hết.

Chúng tôi rời phòng ngai vàng, dịch chuyển về ngôi làng ở hướng Tây Nam và gắn chiếc xe ngựa vào Filo rồi khởi hành.

Chúng tôi chuẩn bị bước vào trận chiến thật sự, thứ sẽ quyết định vận mệnh của thế giới và đợt sóng.

Chúng tôi vượt qua biên giới nước láng giềng vào chiều ngày thứ tư.

Dù Filo đã chạy suốt đêm thì nhóm cũng chỉ vừa đến được biên giới gần nhất.

Vẫn còn xa lắm đấy.

Đến đêm mới thấy Eclair và Rishia say xe khiếp thế nào.

“Khiên . . . Khiên Anh Hùng, làm ơn . . . dừng cái . . . ọe!” “Fehhhh. Ọe!”

“Nếu dừng lại thì ta sẽ không thể đuổi kịp họ.”

Suốt đêm chỉ toàn tiếng rên rỉ xin dừng xe. Cả hai vẫn đang cố nôn, dù mọi thứ trong bụng đã được ói ra sạch sẽ từ đời nào rồi.

Filo bắt đầu mệt rồi.

“Không còn lựa chọn nào khác. Nghỉ thôi.”

“Phew! Em mệt rồiiii!”

Filo ngủ ngay khi tôi dừng xe lại.

Con bé đã cố gắng lắm rồi.

Chúng tôi hỏi vài cái bóng cả nhóm gặp trên đường để xác định lại hướng của mấy tên dũng sĩ.

Chúng tôi còn chưa đến được đất nước đó nữa.

Họ chắc sẽ tới nơi sớm hơn một ngày trước Đợt sóng.

Vậy là khả năng cao chúng tôi sẽ không thể đuổi kịp.

Dù vậy cả nhóm vẫn tiếp tục truy đuổi, và khi chỉ còn cách Đợt sóng hai ngày thì…

 

Đột nhiên vang lên tiếng kính vỡ. Tiếp đó là một đợt sóng xung kính làm chấn động cả chiếc xe, mạnh đến mức khiến tôi cũng phải choáng váng.

Cứ như là đợt sóng đã đến, nhưng lại có gì đó khang khác.

“Cái gì vậy?!”

“Sao vậy?”

Tôi kiểm tra xung quanh.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình đã bị dịch chuyển, hệt như lúc làn sóng xảy ra. Nhưng cảnh vật bên ngoài đã chứng minh điều ngược lại.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không rõ nữa. Filo, có khi nào . . . phong ấn đã bị gỡ không?” Mấy tên dũng sĩ đã đến nơi rồi chăng?

Một cửa sổ với đồng hồ đếm ngược đến đợt sóng xuất hiện trước mắt tôi.

Tuy đã dừng nhưng nó báo hiệu rằng vẫn còn hai ngày nữa.

Và cạnh bên xuất hiện một biểu tượng khác. Một đồng hồ cát màu xanh lam với số “7”.

“Lại một cái đồng hồ cát nữa, cái này thì hiện số bảy. Chẳng hiểu gì cả.” Tôi thử tìm thông tin mới trong menu trợ giúp, nhưng không có thêm thứ gì xuất hiện.

Tôi nhận ra đây có thể là cơ hội để mình trốn chạy khỏi trách nhiệm của Khiên Dũng Sĩ. Nhưng nếu làm vậy, tức chạy trốn khỏi việc này, thì bao nhiêu người sẽ phải chịu khổ đây? Tôi sẽ phải khổ sở nhường nào?

“Chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta phải tìm ra bọn dũng sĩ.”

Chúng ta không thể ngồi yên chờ đợi, dẫu mọi chuyện có mù mờ thế nào đi nữa. “Ta có dùng được cổng dịch chuyển không?”

Tôi dùng khiên dịch chuyển để kiểm tra.

Có vẻ cổng dịch chuyển vẫn hoạt động.

Nhưng tôi vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hẳn là đã xảy ra chuyện ở các nước phương Đông.

Bọn dũng sĩ đã làm gì rồi?

Chúng tôi quay lại xe và di chuyển thêm một ngày nữa.

Một bóng đen dừng chúng tôi lại lúc cả nhóm đi ngang qua một thị trấn. “Khiên Dũng Sĩ, cậu phải quay về Melromarc.”

Bóng đen lần này nói chuyện khá bình thường nhỉ, không có nét riêng biệt như bóng đen tôi nói chuyện lần trước.

Nhưng ngoại hình cả hai lại y hệt nhau.

“Chuyện gì vậy?”

“Cậu thấy đó…”

 

Đó chính là sự khởi đầu của mọi thứ, những nghi vấn của Fitoria, những thứ mà tôi trăn trở, và của sự cạnh tranh của các dũng sĩ khác.

Mọi thứ đang dần bắt đầu, và những gì sắp xảy ra sẽ làm chấn động cả thế giới này.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel