C1p14
Khuya hôm ấy, lúc Jun đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Nhận thấy một sự hiện diện, cậu lập tức tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn.
Có người đứng kế bên cậu. Là một cô gái nhỏ người.
“Là cô đó à, Alice?”
Jun ngồi dậy nắm lấy một mẩu đá ma thuật augite chà xát nhẹ. Viên đá chỉ nhỏ khoảng cái móng tay tờ mờ tỏa sáng căn phòng.
Một cô gái tóc bạc vô cảm xúc đang đứng bên cạnh chiếc giường.
‘‘Đã đến thì nên gọi tôi dậy chứ.’’
‘‘Tôi cũng không có gì cần gấp phải nói cho lắm.’’ Alice nói với giọng đều đều trong khi cô chậm rãi lắc đầu.
‘‘Cô đứng đó xem tôi ngủ đấy à? Cô có cái sở thích kì quặc đấy.’’
‘‘Đừng có khen tôi nữa. Cậu làm tôi thấy ngại đấy.’’
‘‘…Này, bộ thực sự cô đến đây mà không có lí do nào sao?’’
‘‘Ừm thực ra là, tôi có chút chuyện cần nói.’’
‘‘Nói đi.’’
‘‘Cậu đã ở đảo này cả tháng trời rồi. Một thời gian dài rồi đấy.’’
‘‘Nên cô đến bảo tôi là hãy nhanh lên tầng trên đi á hả?’’
‘‘Cậu đã mất đi quá nhiều sự nhiệt thành rồi.’’
‘‘Cô khó tính quá đó.’’ Jun cười cay đắng. ‘‘Tôi đã hoàn thành được quest tứ linh cùng một số đồng đội rồi và giờ thì tôi muốn làm cho hết tất cả nhiệm vụ trên đảo Lao Thai đã. Tôi sẽ xong sớm thôi.’’
‘‘Tên biến thái cuồng quest này.’’
Trong giọng đều đều của cô lại mang theo tính nghiêm túc. Nghĩ tới cái tính vô cảm ở cô, Jun cười toét cả miệng.
Alice nhã nhặn nhướng đôi lông mày như thể cô thấy có thứ gì đó đã quấy nhiễu đến tính bình tĩnh và cách cư xử nhẫn nhịn của mình.
‘‘Vậy ra chuyện cậu sẽ đi và bắt kịp Sakuya là chém à?’’
‘‘Cô thấy chuyện đó sao?’’
Trước đó, từ cái ngày đối đầu với Sakuya, Alice chưa hề xuất hiện lại lần nào. Jun nghĩ chắc là cô ấy không thể rời khỏi hòn đảo Altaria được, nhưng… với tất cả các sự đặc biệt được hưởng này, khá có khả năng là cô ấy là một phần của khối quản lí của trò chơi này… đúng hơn là, cái thế giới mang tên Sky World này.
‘‘Cậu đến đây là để nhìn thấy cái kết của bầu trời xanh.’’
‘‘Tôi không bị ép phải làm như thế.’’
‘‘Không phải là bắt ép. Mà đó là quyền lợi.’’
‘‘…Cô đang nói gì thế?’’ Jun bắt gặp ánh mắt kiên quyết từ Alice. ‘‘Cô sẽ không trả lời mấy chuyên bất tiện cho cô mà, đúng chứ?’’
‘‘Sao cậu lại thêm người khác vào group của mình?’’
‘‘Về Yukaria à… Cô ấy vẫn chưa tất yếu là một thành viên chính thức của đội mà.’’
‘‘Giấc mơ của mọi chàng trai là một dàn harem phải chứ?’’
‘‘Này…’’
‘‘Cậu mong muốn có thật là nhiều ngực sao?’’
‘‘Nếu như tôi nói tôi thích nó thì cô sẽ vì tôi mà đổi avatar đi sao?’’
Alice chậm rãi lắc đầu. Jun đã có một ý tưởng táo bạo về cách vận hành về avatar của Alice và liệu chăng cô ấy có thực sự bị sốc vì câu cậu nói hay không.
(Đúng như mình đoán, cô ấy không dễ gì trong việc giấu đi ý nghĩ của mình.)
‘‘Mà dù gì thì tàu bay của bọn tôi vẫn chưa quay lại bến cảng cơ mà.’’
Tàu bay của họ hiện đã được đem cho mượn. Một người quen của Jun, một đầu bếp, đã sử dụng nó để thành lập một đội thám hiểm gồm 10 người nhằm hoàn thành một nhiệm vụ nấu ăn nằm trên đảo Altaria.
‘‘Việc chuẩn bị sẽ rất sớm được hoàn tất thôi. Còn chuyện Yukaria có đi chung với cả bọn hay không thì chẳng quan trọng đâu.’’ Vừa nói thế, cậu để ý đến có chuyện cậu cần phải hỏi. ‘‘Bạn cô ấy đã kết hôn ở Sky World này rồi. Liệu những đứa trẻ sinh ra tại đây cũng sẽ được tái sinh như các du hành giả sau khi chết chứ? Và khi chúng được sinh ra, chúng có được cấp các tablet hay không?’’
Y như dự đoán, Alice giữ thái độ im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào Jun.
‘‘Ừm, tôi nghĩ chắc mình sẽ biết điều này được sau một năm nữa thôi.’’
‘‘Rồi cậu sẽ đi tận hưởng khoảnh khắc hoan hỉ của mình?’’
‘‘…Cô thực sự bị Eri lây rồi đó.’’
Alice lắc lắc đầu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.