Translator: God of D.
Sau khi hạ được kẻ thù ở tầng 40, chẳng có tý biến cố gì xảy ra từ tầng 41 – 49 cả.
Mỗi khi tôi chết là từng điểm chỉ số tăng lên 1000, và của Leadred cũng như Shuri tăng lên theo 500 điểm. Điểm ma lực của Tamaki leo lên trên 2500 điểm, mặc dù các chỉ số khác chỉ tăng lè tè thảm hại. Cô ta khác hẳn với Shuri người có các điểm chỉ số tăng trung bình đều, vậy nên có thể nói cô ta là thành phần đặc biệt.
Không ai trong chúng tôi có thêm kỹ năng mới cả. Tuy nhiên, chúng tôi đã trở thành những phiê lưu gia có cấp độ khủng nhất vùng này.
Nghĩ bụng kế hoạch tiến hành thuận buồm xuôi gió như thế, chúng tôi bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng 60. Giờ là trận đánh quyết định cực kỳ nghiêm trọng đây.
“Con quái chết tiệt này! Ngươi đúng là phiền phức!” (Leadred)
Bên cạnh tôi, Leadred đang rủa con quái vật.
Tôi hiểu ý cô. Bản thân tôi cũng mệt lử rồi đây.
“Nó chẳng chịu đứng yên chút nào……! Ma thuật cũng chẳng có tác dụng nữa, ngươi đang giỡn mặt với độ bền thần kinh của ta chứ gì!” (Leadred)
Leadred lao tới kẻ địch là con quỷ nhỏ kia. Tuy nhiên, nó tránh đòn bằng cách nhảy sang phải và trả đũa bằng một cú húc đầu.
Tuy thế, nó chẳng gây ra tẹo sát thương nào vì cơ thể nó mềm như thạch trái cây vậy. Ngay cả là thế, nhưng nó chẳng hề giới hạn sát thương đâu.
“Tch! Độc!” (Leadred)
Leadred nhảy ra xa về chỗ Shuri đứng đợi để cô ấy được Shuri chữa trị bằng ma thuật phục hồi thuộc tính Ánh sáng.
Nói cách khác, những người còn lại trên chiên tuyến là Tamaki và tôi.
“Hey, cái con quái này là thứ gì vậy trời…” (Daichi)
Tôi nhìn cái thứ cơ thể dẻo quẹo của con quỷ nhỏ trước mắt—Leadred cũng chẳng biết tên nó nên tôi tự đặt cho nó một cái tên—Một con sên độc.
Lúc mới mở cửa, thấy con quái này chúng tôi đã chắc mẩm là sẽ thắng nhẹ nhàng rồi.
Quả thực nói chúng tôi đang tìm một cơ hội xài đòn sát thủ là không phải chém gió. Mặc dù sau khi giao đấu với nó, chúng tôi vẫn còn kinh ngạc.
Điểm tốc độ và khả năng phản ứng của nó quá là điên loạn. Chúng tôi không thể đánh trúng nó bằng ma thuật. Ngay cả khi chạm vào nó sẽ gây đau đớn cho chúng tôi bằng hiệu ứng đặc biệt 『Tử Độc』.
Cái con này chắc chắn không phải sên thường. Tôi chưa bao giờ thấy loài sên nào mạnh đến cỡ này cả.
Mặc dù Shuri có thể may mắn hóa giải được độc, nhưng sự thật là chúng tôi không thể không cảnh giác với thứ gì có 『Độc』 trong lúc tấn công được.
Nghe câu chuyện Leadred kể vừa rồi, con sên này nhiều khả năng là một trong những bước đệm trong kế hoạch của Fantra.
Mục tiêu của hắn rõ ràng là đánh vào Sinh lực và Ma lực của chúng tôi.
Đã một giờ trôi qua rồi.
Ý tôi là điều này đi theo đúng kế hoạch của hắn ta.
“Đợi chút đã Katsuragi! Cậu không có kế hoạch nào sao!?” (Tamaki)
Lời phàn nàn đến từ cô bạn Tamaki não nề kia. Ồn quá đi. Tôi đang tự nghĩ đây này.
Và con quái đó thì…… coi kìa, sau khi hét kiểu đó nó ngắm thẳng vào cô đấy đồ đần.
“Ah, đợi tẹo hết giờ rồi!” (Tamaki)
Tamaki bị con sên đó túm lấy trong vô ích.
Theo lẽ đương nhiên, cô ta dính phải 『Tử Độc』 rồi.
Tuy nhiên, tôi cũng ngộ ra được một ý tưởng. Một cách để vượt qua cái thứ này.
Vì lí do đó, Tamaki là nhân tố cần thiết. Tôi phóng đến chỗ cô ta trong lúc cô ta ngã xuống và gạt đống chất nhờn từ con sên ra khỏi người.
“Uuu…… Katsuragi…..” (Tamaki)
“Cô ổn chứ, Tamaki?” (Daichi)
“Đòn tấn công đó không mạnh, nhưng mà chất độc…..” (Tamaki)
“Mất một lúc thôi, giờ, để tôi kiểm tra. Open.” (Daichi)
Tamaki Yuina Thiên Chức: Anh hùng Cấp độ: 40 Sinh lực: 920→908 Ma lực: 2540 Thể lực: 1300 Phòng ngự: 1040 Tốc độ: 620 Khả năng đặc biệt: “Phù Thủy Băng Giá”: Hiệu quả của ma thuật hệ băng tăng 1 cấp so với cấp thực. Tuy nhiên, ma thuật cấp God không thể tăng thêm. “Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%. Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả. “Tử Độc”: Giảm mức Sinh lực đi 100 điểm mỗi phút. Nếu mức Sinh lực về 0, đối tượng sẽ chết. |
Tamaki chỉ còn 9 phút nữa. Tôi cần phải làm điều này nhanh lên mới được.
Nâng nửa người cô ta lên, tôi siết cổ cô ta và nhấc bổng lên.
“Hey! Cậu, cậu đang làm gì với người bị trúng độc như tôi vậy?” (Tamaki)
“Tôi sẽ ngăn chuyển động của thứ kia bằng cách dùng cô! Tôi nghĩ là cô nên bắt đầu giải quyết vụ tự sát này. Bắt nó lại trong một lúc cho tôi! Nghe ổn chứ hả!?” (Daichi)
“Quyết định đó thật chẳng hay chút nào! Tôi sẽ chẳng khác nào trở thành khiên chắn cả!” (Tamaki)
“Đầu hàng đi! Hối hận vì việc làm của cô đi này!” (Daichi)
“Không! Thả tôi ra!” (Tamaki)
Tamaki liều mạng vật lộn để thoát khỏi cái siết tay của tôi. Ah, một con đàn bà phiền phức nữa!
Khi tôi ra lệnh cho cô ta trở thành khiên chắn bằng Mệnh Lệnh Tuyệt Đối, sự chống cự của cô ta mới ngưng hẳn.
Bây giờ cô ta sẽ hoàn toàn tập trung vào việc bắt con sên đó lại. Sự thay đổi đó phải nói là quá hư cấu.
“Cô sẽ làm khiên chắn cho tôi chứ?” (Daichi)
“Tôi muốn trở thành khiên chắn cho chủ nhân!” (Tamaki)
“Vậy được! Nào, lên đi! Khiên chắn!” (Daichi)
“Vâng!” (Tamaki)
Mặc dù 《Tấm Khiên》 Tamaki đang trào lệ ra, cô ta vẫn trả lời với một nụ cười và khéo léo tiếp cận con sên.
Đúng như dự đoán, con quái này chỉ biết tấn công bằng đòn thiết đầu công thôi.
“Khiên chắn! Bắt nó đi!” (Daichi)
Ngay khi nó húc trúng bụng cô ta, chuyển động của nó đã bị ngăn lại bởi Băng thuật tạo ra trong những khoảng trống.
“Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi, chủ nhân!” (Tamaki)
“Đúng rồi đấy. Vậy, phần thưởng của cô. Đem nó qua cho tôi và nhận sự chữa trị từ Shuri đi.” (Daichi)
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ không quên tấm lòng của cậu đâu. Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cậu.” (Tamaki)
“Oh, tôi biết rồi, vậy nên đi lẹ đi.” (Daichi)
Với cái nhịp điệu đầy chất tăng tiến của sự hi vọng, cô ta chạy đến chỗ Shuri.
Nhân tiện đây, khi cô ta vừa đến nơi tôi liền giải phóng 『Mệnh Lệnh Tuyệt Đối』.
Không cần phải nói, cô ta hét ầm lên trong sự xấu hộ tột độ.
Vì ma lực của chúng tôi bị ngốn sạch nhờ ơn cái con Sên Độc đó, chúng tôi tạm nghỉ ngơi để hồi phục.
“Bây giờ là….. tầng cuối cùng…..” (Tamaki)
Đập vụn lũ Bạch Cốt Âm Binh trước mắt cô ta thành cám, Tamaki không ngừng càu nhàu.
“Làm việc mà không phàn nàn đi, đồ khiên chắn.” (Daichi)
Thế nên, tôi đành phải cho cô ta chút động viên.
“Đừng có gọi tôi là khiên chắn! Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy được hả…. Sinh lực của tôi chỉ vỏn vẹn có 300 lúc đó thôi biết không!?” (Tamaki)
“Chẳng phải mọi chuyện ổn rồi sao? Nhiều chuyện có thể xảy ra trong vòng 3 phút đó. Như việc đánh thắng con quái vật ánh sáng khổng lồ đó.” (Daichi)
“Mọi chuyện đã trở nên an toàn hơn nếu ta có thể đợi trong 3 phút đó.” (Shuri)
“Shuri-chan!? Nếu làm thế, tớ sẽ chết đó cậu biết không!?” (Tamaki)
“Yui-chan. Chẳng phải tớ đã nói với cậu là phải dùng kính ngữ với Daichi-sama còn gì.” (Shuri)
Shuri đường hoàng chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện y hệt một trái bóng né vậy.
“U-……. Nhưng, tớ đã nghĩ rồi Shuri-chan. Tên Katsuragi đó sao? Tên otaku béo, xấu đó? Shuri-chan đảm bảo tốt đẹp hơn tên đó nhiều.” (Tamaki)
“Yui-chan.” (Shuri)
Cô ấy ngắt lời Tamaki. Giọng của cô cũng trầm hơn bình thường, ai cũng hiểu là cô ấy đang nổi giận.
“Ch-chuyện gì?” (Tamaki)
“Cậu không biết gì về sự tốt bụng của Katsuragi-kun cả. Cậu chẳng biết gì về sức mạnh của Katsuragi-kun. Cậu chẳng hay gì nỗi đau mà Katsuragi-kun phải chịu đựng. Bởi vì cậu, và cả tớ trước đó, đã không cố hiểu Katsuragi-kun.” (Shuri)
“…… Chuyện đó….” (Tamaki)
“Tớ có đủ tự tin để nói rằng tớ yêu Katsuragi-kun dù cho anh ấy có trở lại hình dáng đó đi chăng nữa. Không phải thêm thắt gì cả, nhưng đó là tình cảm chân thành của tớ. Tớ yêu Katsuragi-kun.” (Shuri) (Trans: Bể nước mắt nhà trans tăng thêm mấy lít )
Shuri vòng tay qua người tôi và đưa người lại gần. Cô ấy hẳn đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vì điều đó, Tamaki không còn khả năng đáp lại nữa.
“Vậy nên, từ bây giờ, tớ không cho phép cậu lăng mạ anh ấy một lần nào nữa.” (Shuri)
Ánh mắt của Shuri như đâm xuyên qua Tamaki vậy.
“Tuyệt đối, tớ không cho phép điều đó.” (Shuri)
Shuri tuyên bố một cách mạnh mẽ.
“………………” (Tamaki)
Tamaki cứng họng ngay. Cô ta chỉ còn biết im lặng. Coi bộ cô ta đã hiểu tình cảm của Shuri nồng cháy đến mức nào rồi.
Rằng nó đã vượt qua tình bạn giữa cô và Tamaki.
…………. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi phải phân tích điều này.
『………………』(Mọi người)
Tất cả đều im lặng, và bầu không khí trở nên kì cục lạ thường. Mặc dù tôi không lo là bao, tôi vẫn thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng đến khả năng hợp tác đồng đội giữa chúng tôi trong trận chiến sắp tới với Fantra không……
…… Vào lúc đó, tôi có nên dùng Mệnh Lệnh Tuyệt Đối?
“……. Xin lỗi cậu, Shuri-chan. Tớ vẫn không hiểu.” (Tamaki)
Cứ như thế, Tamaki quay đi và tiếp tục săn đuổi quái vật để hoàn thành công việc chinh phục.
Lần đầu tiên, mây đen bao trùm lấy chuyến hành trình chinh phục mê cung của chúng tôi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.