Vol 2 Chương 15: Quỷ Đồ Sát

Translator: God of D.

(Đoạn này do Shuri kể )

“Ah…….” (Shuri)

Khi tôi tỉnh lại, Katsuragi-kun và Yui-chan đang hôn nhau. (Trans: Câu thứ hai của chương thôi mà đã có thứ hỏng hóc rồi à nha )

Đột nhiên, khi tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết đó, tôi đã quên mất bản thân mình và phóng một đòn Berserk Tempest về phía Fantra.

Kẻ thù của tôi cũng thi triển một ma thuật băng cấp Emperor. Tôi đã thiếu bình tĩnh trong lần này. Tôi đã quên mất rằng mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tệ hại khi hai ma thuật ở cấp độ đó chạm trán với nhau.

Điều đương nhiên, ma thuật của tôi thất bại khi xung đột với 『Ice Jail Prison』. Tuy nhiên, đòn đó vẫn rất tuyệt.

Đó là sai lầm của tôi. Nó vẫn sẽ quy về trách nhiệm của tôi ngay cả khi tôi chết đi nữa. Tôi đã tin rằng Katsuragi-kun nhất định sẽ thắng.

Tuy nhiên, tôi đã bị đẩy ra khỏi đường đi của đòn ma thuật. Bởi người bạn thân, Yui-chan.

Cô ấy đã nói chuyện với tôi trong khoảng thời gian dài khi chúng tôi còn trên đường xuống đến đây, xin lỗi và quan tâm lo lắng. Tôi đã đáp lại điều đó bằng một thái độ lạnh lùng.

Bất chấp tất cả những cử chỉ đó, cô ấy vẫn cố bảo vệ tôi bằng tấm thân mình. Có thể, cái ngày hôm đó sẽ không bao giờ lặp lại….

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên. Có một bóng người xuất hiện và đẩy Yuina ra khỏi đó y hệt như cô ấy đã làm với tôi.

Katsuragi-kun.

Anh ấy là một người nhẹ nhàng. Một chàng trai với trái tim vô cùng, vô cùng ấm áp. Một chàng trai luôn làm người khác hạnh phúc.

Anh ấy đã cứu tôi. Lúc đó, anh ấy đã không hề bỏ cuộc, mặc dù số việc làm tồi tệ của tôi với anh ấy không phải là ít.

Anh ấy là người như thế đấy. Yuina-chan có thể đã không bỏ mặc anh ấy một mình. Sự hiện diện của anh ấy quan trọng đến mức có thể khiến mọi người cảm thấy ngập tràn trong sự tốt bụng.

Có một sự nhói đau trong lồng ngực tôi.

Và bây giờ, nỗi sợ hãi đã trở thành hiện thực.

Katsuragi đang hôn Yui-chan theo kiểu Pháp. Cô ấy cũng không hề tỏ thái độ cự tuyệt, và đáp lại nó. (Trans: Các chế có ai thấy ức chế khi nó xài hôn kiểu Pháp không )

Cơ thể anh ấy đột ngột mất toàn bộ sức lực.

Katsuragi-kun thì thầm gì đó với Yui-chan. Katsuragi-kun mỉm cười khi nhìn nghe Yui-chan trả lời.

Và rồi, anh ấy bị hàn băng nuốt chửng.

“….. Ah…… ah…..” (Shuri)

Katsuragi-kun đã nói gì vậy? Yui-chan hẳn đã thích anh ấy mất rồi.

Không, sau khi đã ghê tởm anh ấy đến mức đó thì chuyện này là không thể.

Chỉ còn một cách để biết chắc thôi.

Từ chính môi anh ấy, từ chính đôi môi của Katsuragi-kun, tôi muốn nghe điều đó từ anh ấy.

Tôi muốn anh ấy nói 『Không phải như thế』.

Tôi chỉ muốn anh ấy nói với tôi『Anh chỉ thích một mình Shuri thôi』.

Tôi muốn anh ấy ôm chặt lấy tôi. Và nói 『Em là của anh』.

Để làm điều đó, vì lí do đó.

“………. Phải giết.” (Shuri)

Tên khốn đó, tôi phải giết kẻ đã cười ngão nghệ trước Katsuragi-kun người đã đông cứng trong hàn băng.

Tôi từ từ, loạng choạng đứng dậy.

Dòng suy nghĩ của tôi đang vật lộn.

Thật ủy mị. Chúng đang vô cùng hỗn loạn.

Vậy, trong trường hợp đó, tôi phải ném chúng sang một bên.

Tôi chỉ cần nghĩ về việc giết hắn bây giờ thôi. Vậy nên, tôi chỉ cần phải làm thế. Chỉ cần Katsuragi-kun được sống, mọi chuyện đều ổn cả. (Trans: Quên nó bất tử hả)

“Quỷ Đồ Sát, thi triển.” (Shuri) (Gấp đôi điểm chỉ số trong khoảng thời gian nhất định)

Cơ thể đang nặng chình chịch như chì kia trở nên nhẹ hẳn đi.

Tôi không có thời gian thừa. Tôi phải kết thúc mọi chuyện trong năm phút.

“Oya? Ngươi vẫn muốn đánh nhau tiếp sao? Với ta cơ à. Ngươi còn không hiểu được sự chênh lệch rõ rệt giữa sức mạnh của hai ta sau màn biểu diễn vừa rồi sao?” (Fantra)

“Nếu không phải là ma thuật, ta sẽ thắng.” (Shuri)

Nếu ma thuật giờ là mối đe dọa, thì tốt hơn hết là đừng để nó được sử dụng. Với tôi của lúc này đây hoàn toàn có đủ khả năng làm điều đó.

“Ngươi là đồ ngốc! Cố gắng để làm một điều ngu xuẩn như thế đi!” (Fantra)

“Ta sẽ không biết nếu như không thử. Thôi mà, bắt đầu nào.” (Shuri)

Tôi vung vài đường kiếm trong không trung….. Yeah, nhanh thật đấy.

“Ta sẵn lòng xem xét lại việc này đấy cô biết không? Lúc này đây, ta có cảm giác kinh hãi lắm đấy. Hơn nữa, cả cô lẫn ta đều đã bị vứt bỏ đi. Ta không có cái sở thích hành xác một người phụ nữ với trái tim đã tan nát đâu nhé.” (Fantra)

“….. Ngươi im đi. Ta không hề bị vứt bỏ. Điều đó là cần thiết.” (Shuri)

Yeah. Katsuragi sẽ làm mọi thứ nếu cần thiết phải làm nó. Tôi sẽ không chần chừ bởi lẽ tôi phải giết tên khốn này. Tôi tin là Yui-chan đã có kế hoạch để vượt qua tình trạng này.

Bàn chân tôi bước đến theo nhịp và phát ra tiếng *TonTon*. Tôi nhắm mắt lại và tập trung nhận thức.

“….. Oh, chuyện này coi bộ lại hay đây. Vậy thì hãy trở thành món mồi cho ma thuật của ta đi!” (Fantra)

Fantra búng ngón tay.

Cùng lúc đó, tôi—–thực hiện tốc biến.

Chỉ chút xíu thôi, nó còn không tốn đến một giây nữa.

Nhanh hơn những gì mắt thường có thể thấy, tôi phóng ra phía sau lưng Fantra.

“……… Eh?” (Fantra)

Fantra thậm chí còn không kịp nhận thấy điều đó. Tôi hất nắm đấm của mình ra sau lưng lấy đà.

“Nhận lấy này.” (Shuri)

“Eh………!?” (Fantra)

Nắm đấm của tôi phát nổ ngay khi nó trúng vào mặt hắn. Máu tươi lập tức bắn ra ngay sau lực va chạm.

“……………….!” (Fantra)

Hắn loạng choạng lùi lại sau khi mất đi thị lực và thính giác, và với một tiếng búng ngón tay *Pachin*.

Một lượng lớn ánh sáng tập trung vào mặt hắn, chữa lành lại khuôn mặt đó.

“C-cô! Cô là cái thứ quái quỷ gì vậy!?” (Fantra)

Tôi đấm thật mạnh vào mặt hắn một lần nữa. Tuy nhiên, lần này một lớp băng đã hiện ra và cản lấy đòn tôi như một tấm đệm đỡ đòn.

Giữ khoảng cách với hắn bây giờ là vô cùng nguy hiểm.

Tôi phóng đến chỗ con dao cắm ở gần hắn và tấn công hắn bằng sức mạnh cơ bắp đơn thuần.

“Yaa!” (Shuri)

“Multiple Ice Wall! Multi-Guarder!”  (Fantra)

Khi hắn hiểu ra rằng hắn không thể cản tôi chỉ bằng 1 lớp băng, hắn lập tức chuyển sang một bức tường băng dày. Tôi đã đoán trước điều đó.

Tôi xoay người trong không trung và tung một đòn đánh gót thẳng xuống. Fantra tất nhiên không thể giấu nổi sự bất ngờ với sự thay đổi chớp nhoáng này.

“Gu-……!” (Fantra)

Hắn giơ chéo hai tay ra trước để đỡ đòn và nhận lấy nó. Tuyến phòng ngự của Fantra bị đánh nát bởi đợt sóng xung kích đó, dễ dàng như thể giẫm nát cỏ dại.

“Aaaahhh!?” (Fantra)

Fantra lườm tôi trong khi hét lên đau đớn.

“Ngươi, sao ngươi dám! Ice—“ (Fantra)

“Đừng hòng!” (Shuri)

Hắn văng thẳng vào vách tường bởi một cú đá trước khi hắn có thể niệm xong ma thuật. Một cái hố lớn lõm trên tường, và hắn ngã xuống yếu ớt đến mức không còn chút sức gượng dậy.

Tôi không thể để cơ hội này vụt mất được. Trước khi Fantra có cơ hội phục hồi, tôi phải loại bỏ tay hắn.

Tôi không hề để tay mình giảm tốc độ.

Bóp lấy cổ hắn, tôi ném hắn vào vách tường. Tôi bồi thêm bằng một cú đá móc. Tôi sử dụng đá móc vì nó có sức công phá lớn nhất trước khi bắt hắn phải cúi đầu.

Đầu của hắn treo lỏng lẻo, và không còn thở nữa.

“Vì ngươi, mà Katsuragi-kun mới…..” (Shuri)

Tôi nhắm con dao trong tay thẳng vào tim hắn và xé nát ngực hắn với tất cả sức mạnh. Chuyển sang cầm cán dao bằng cổ tay sau, tôi vung dao về phía hắn.

Thẳng một đường, chéo hai đường, rồi rạch sang bên.

Tôi chém hắn thành trăm mảnh. Để mà nói cho tế nhị, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nào nữa.

Cơ thể hắn biến thành một đống thịt sống tan tác.

Tôi cuối cùng cũng ngưng mổ xẻ hắn bằng con dao trong tay mình khi đã cảm thấy kinh tởm. Chẳng còn chút dấu vết nào cho thấy tôi còn nhân tính. (Trans: Ôi mẹ ơi yandere cmnr )

“Haa……. haa…… haa…..” (Shuri)

Tôi đã giết hắn.

Sọ hắn đã bị nghiền nát, tim hắn cũng chẳng còn, toàn bộ cơ thể bị chém tan nát. Hắn không còn khả năng sử dụng ngón tay để kích hoạt thứ pha lê đó, hay sử dụng ma thuật.

Tôi làm được rồi. Với điều này Katsuragi sẽ trở lại!

Tôi bị bao trùm bởi cái cảm giác mãn nguyện và liếc về phía anh ấy theo như mong đợi.

Song, Katsuragi vẫn còn bị giam cầm trong hàn băng.

“….. Eh, tại sao……?” (Shuri)

Fantra đã bị đánh bại. Hắn đã bị chính đôi bàn tay tôi kết liễu.

Nhưng rốt cục…. Tại sao Katsuragi vẫn chưa thoát ra khỏi đó!?

Không lẽ điều kiện để giải phóng là khác sao? Không lẽ Fantra phải tự mình chấm dứt ma thuật đó……? Hay là do nguyên nhân khác?

“Shuri-chan! Đằng sau cậu!” (Tamaki)

Tiếng hét của Yui-chan kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ đó và đưa tôi về lại thực tại.

Quay người lại, tôi thấy sự hồi phục của Fantra đã gần như hoàn tất và đang tấn công tôi bằng một thanh kiếm. Tôi cố gắng tránh hắn bằng cách lùi lại—-đột nhiên, cơ thể tôi cảm thấy trọng lực đang mạnh lên rõ rệt, và tôi chỉ có khả năng lùi được một bước.

Tại sao…… Ngay lúc này, hiệu lực của Quỷ Đồ Sát đã chấm dứt……

Ngực tôi bị đâm xuyên qua và tôi gục xuống ngay tại đó.

Bonus:

đây là điểm chỉ số của Shuri trong 5 phút vừa qua.

================

Hamakaze Shuri

Thiên chức: Slave

Cấp độ: 72

Sinh lực:3170→2260→4068→8136

Ma lực:3640→2640→4752→9504

Thể lực:2830→5094→10188

Phòng ngự:2170→3906→7812

Tốc độ:1690→3042→6084

================

※『Lòng Trung Thành』『Quỷ Đồ Sát』kích hoạt cùng lúc.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel