Translator: God of D.
“Cậu là người hộ tống chúng tôi lần này à, Yuji?”
Tên đực rựa duy nhất trong nhóm bắt chuyện với tôi.
Hắn là kẻ tôi nhớ khá là rõ.
Hắn là một tùy tùng của Samejima.
Trông hắn chẳng thay đổi tẹo nào. Chiều cao trung bình và cơ thể cũng tương tự như cái chiều cao đó, một tên người Nhật chuẩn xác đến từng milimet. Đúng hơn là, ngươi không mập ra à?
Bằng chứng là hắn không hề màng tâm đến chế độ luyện tập thường nhật. Coi bộ tên Umahara này đã trở nên lười nhác hẳn.
“Umahara-kun, nói như thế là thô lỗ lắm đó! Tôi xin lỗi, làm ơn bỏ qua cho thái độ của cậu ta.”
Còn về cô gái đó—Tamaki Yui—coi bộ cô ta đã hiểu lầm vì tôi không trả lời do tâm trạng rất rất là không tốt. (Trans: Nữ chính của lòng trans, Yui-chan xuất hiện rồi )
Cô ta là chủ tịch lớp, một người chuyên đi hòa giải hiềm khích. Thẳng thừng mà nói, cô ta tuy thế nhưng cũng tham gia hỗ trợ những vụ bắt nạt và còn khuyến khích nó nữa.
Theo như tôi nhớ, chuyện bắt nạt tôi trở nên bình thường đối với cô ta vì cô ta khá nổi tiếng với giáo viên và những học sinh khác trong trường.
…..Khoan nào. Chẳng phải tôi còn có nhân cách mà đúng không?….. Tôi thật chẳng muốn nghĩ lại tẹo nào. Cái cảm giác này dâng lên nhanh quá.
Kệ đi, chúng là những người đang đứng trước mặt tôi.
“Không sao, tôi không để bụng đâu. Tôi là Yuji, một phiêu lưu gia. Tôi xin được gửi lời chào đến mọi người.”
Tôi đưa tay ra và nói thế để bắt tay với chúng. Từng đứa con gái trong nhóm bắt đầu giới thiệu.
“H-Hayase Fuuko. R-Rất vui khi được làm quen.”
“Minamoto Kureha.”
“Tamaki Yui, cảm ơn cậu rất nhiều!”
Ngay cả ở trong lớp, Hayase giống y hệt một bóng ma vậy, thành ra tên cô ta quả rất hợp với cái ngoại hình. Cô ta là một kẻ ngoài cuộc đầy ngây thơ. Cô ta cũng chưa bao giờ tỏ ra bạo lực đối với tôi cả….. Như bạn dự đoán, tôi chẳng buồn giết cô ta đâu.
Cô ta sẽ được diễn trong màn kịch của tôi. Những mảnh ghép chiến thuật lại bắt đầu chèn vào đầu tôi.
Còn con Yankee sống ảo trước mặt tôi với mái tóc vàng này. Cô ta chính là kẻ cầm đầu nhóm theo ủng hộ Samejima. Số lần mà tôi phải nếm đế giày của cô ta dưới đất đếm không thể nào xuể được. Vậy nên, tôi sẽ cho con nhãi này nếm mùi đau đớn kinh khủng hàng bậc nhất.
“Ah, gửi lời chúc tốt nhất đến cậu. Mặc dù là có hơi nhanh, nhưng chúng ta đang chuẩn bị cho một đợt ra trận. Liệu các cậu có thể cho tôi biết thông tin về vị trí chiến đấu của mọi người trong nhóm trước khi bắt đầu không? Tôi muốn được tìm hiểu thêm.”
“Minamoto-san và tôi là trung phong, với Umahara-kun và Hayase-san hậu thuẫn. Tôi là người ra lệnh.”
Tôi hiểu rồi, một kiểu tổ đội điển hình. Trước khi Umahara đứng ở phía trước Hayase, cô ta cũng ở vị trí sẵn sàng chiến đấu như tôi.
“Một tổ đội khá đấy. Tôi sẽ không phải lo nghĩ nhiều về nó.”
“Vâng, cảm ơn cậu.”
“Tôi có thể dễ dàng sống sót nhờ khả năng phòng thủ. Vậy, chúng ta nên đi chinh phục mê cung thôi.”
“Hai! Chúng ta đi thôi!”
“Tôi có nên cho mấy cậu thấy sức mạnh của tôi không đây?”
“À c-có……”
“……. Tch.”
Những đứa bạn học cũ của tôi nối tiếp nhau rời khỏi căn phòng.
Ah, đối mặt với nó đi. Nơi đó sẽ là mồ chôn của các ngươi đấy.
Cười thầm trong lòng, tôi cũng theo chúng ra ngoài.
Không có biến cố gì xảy ra trên đường đến mê cung. Trong khi bọn chúng tán chuyện, tôi để thời gian trôi qua trong sự căng thẳng của chính bản thân. Cái mê cung lần này không hề giống [Động Mê Cung Rigal] đâu.
Học hỏi kinh nghiệm đi, lũ kia…. Tôi cảm thấy kinh ngạc bởi tình huống này, mặc dù là tôi tự mình phát hiện ra.
Thứ nhất, khả năng của bọn này.
Khả năng 『Nhân cấp』của Umahara cho phép hắn dùng MP để thực hiện được bất cứ ma thuật nào trong một thời gian và tái tạo nó.
Khả năng 『Biến thể kiếm』của Minamoto giúp cô ta thay đổi độ cứng và độ dài của kiếm, có thể dài đến 8 mét lận.
『Thư Viện Vô Hạn』của Hayase là một khả năng không thuộc mảng chiến đấu. Mỗi khi cô ta học được điều gì đó, cô ta sẽ nhớ nó vĩnh viễn. Kiểu năng lực như thế này đôi lúc cũng có lợi.
『Phù Thủy Băng Giá』của Tamaki tăng cường ảnh hưởng ma thuật hệ băng của cô ta lên một bậc. Tuy nhiên, nó không thể leo lên quá cấp God được.
Mặc dù ai cũng có khả năng đầy màu sắc hack như thế, nhưng tôi sợ nhất khả năng của Tamaki. Ma thuật cấp Spirit sẽ thành cấp Soul và cấp Soul sẽ thành cấp King.
Việc tìm hiểu trước thế này cũng tốt mặc dù là có sự chệnh lệch thực lực lớn, nhưng chúng tôi có thể sẽ phải chịu một vài đòn phản kháng trong tình huống xấu nhất. Shuri chỉ biết một vài ma thuật cấp Soul.
Nhân đây, vì tôi có khả năng 『Trái Tim Đanh Thép』, chúng sẽ chẳng làm tôi trầy xước nổi đâu. Nếu nói dối Hayase về điều này thì nó sẽ trở thành mối nguy hại lớn đến niềm tin giữa tôi và bọn chúng.
Tôi hiểu việc có trong tay trạng thái đầy quý giá mức này sẽ không hay khi nó bị phát hiện đâu.
Umahara Keito. Rõ ràng là tên này thích Tamaki. Hắn chẳng thèm tách khỏi con bé đó từ lúc chúng tôi rời khỏi đến giờ.
Không may thay, cô ta cố bắt chuyện với tôi để bơ đẹp Umahara.
Thực lòng mà nói tôi chẳng nghĩ là cô ta sẽ tạo mối quan hệ tốt đẹp gì với tôi đâu, thay vì làm thế cô ta muốn tôi cứu cô ta thoát khỏi nguy hiểm đây mà.
“Um, Yuji-san?”
“Chuyện gì?”
“Tại sao cậu lại muốn đi [Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận] với chúng tôi chứ? Chẳng phải [Động Mê Cung Rigal] tốt hơn sao?”
…. Con người này, mặc dù là tôi đã thấy rõ cả….
Tôi giả vờ như không hiểu trong lúc rảo bước và nghe Tamaki nói.
Tôi muốn giữ cho cuộc nói chuyện này kéo dài. Tôi thực sự chẳng muốn nói chuyện với tên Umahara đó.
….. Thật là, tôi biết là hắn sẽ lại ba hoa bốc phét nếu như có cơ hội chen miệng vào….
“Thời điểm lúc này đây, việc tham gia vào [Động Mê Cung Rigal] là rất khó khăn vì ở đó chật cứng phiêu lưu gia. Vậy nên, không giống như trước, [Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận] trở thành nơi phù hợp hơn cả để rèn luyện.”
“Heeeh, vậy ra có cái kiểu lý do đó cơ đấy…..”
Blah…. Chúng ta có nên tiếp tục cuộc trao đổi này không đây….?
Tôi đã cảm thấy chán chường với cái cuộc nói chuyện này rồi nên lập tức dùng lời nói mạnh mẽ để kết thúc nó.
“Vậy nên, bây giờ chúng ta đang đi thám hiểm mê cung đấy. Mọi người, hãy sẵn sàng vũ khí và vào vị trí chiến đấu đi.”
Tamaki và Hayase làm theo và rút đoản kiếm ra. Nó hoàn toàn theo phản ứng tự nhiên, nhưng hai đứa kia thì không như thế.
Chúng tỏ ra chẳng có hứng thú với việc tuân lệnh gì cả.
“…. Hey, chẳng phải cậu là người hộ tống bọn tôi sao?”
“Vâng, đúng là thế.”
“Vậy, đừng có ra lệnh cho chúng tôi.”
“……Huh?”
…. Cái lũ này. Chúng vẫn còn kiêu ngạo đến mức quên luôn cả cái chết của chúng tôi sao? (Trans: Ý nói cái chết của main nhà ta và Shuri)
“Chúng tôi tự xoay sở được mà không cần đến năng lực của cậu. Chúng tôi chỉ bị đánh bại vì ở đó có quá nhiều quái vật thôi.”
“…… Cái thái độ kiêu ngạo đó sẽ được trả giá bằng mạng của mấy cậu đấy, thôi ngay cái cách hành xử đó đi nhé.”
“Chẳng phải cậu ở đây để bảo vệ tụi này khi có nguy hiểm sao? Vào lúc như thế, hãy thí mạng và bảo vệ chúng tôi.”
Cười một cách nhạo báng, Umahara vung trượng và tiến vào trong.
“Nếu mọi chuyện đã như thế, thì được thôi.”
Minamoto theo Umahara vào trong.
“Aah, hai cậu này thật là….”
“Tôi xin lỗi, Yuji-san. Bọn họ quá tự mãn về sức mạnh của bản thân rồi…”
Chúng tôi bị bỏ lại phía sau.
Hayase cúi đầu xin lỗi Tamaki trong bối rối.
Tôi vỗ vai hai đứa còn lại và cười một cách khô khan.
“Tôi chẳng bận tâm đâu, nên đừng lo. Theo họ thôi. Lũ quái vật ở đây mạnh hơn ở [Động Mê Cung Rigal] nhiều đấy.”
“V-vâng!”
Tôi tỏ ra đàng hoàng để làm hai đứa con gái này lơ là cảnh giác. Coi bộ cả hai đã bắt đầu cảm thấy ổn định rồi. Sự căng thẳng đã được giải tỏa bớt.
“Không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Tôi cũng ngang tuổi với các cậu đấy.”
“Thật vậy sao? Trông cậu có vẻ lớn hơn…..”
“Tôi bị nói như vậy nhiều lắm. Đừng có lo, với tư cách senpai trong việc thám hiểm mê cung tôi sẽ bảo vệ hai cậu thành công. Đi theo tôi.”
Tôi cố tạo ra nụ cười đầy giả tạo. Quả thực chẳng dễ gì để mà cười nhiều như thế trong một ngày. Tôi chẳng quen với việc cười nhiều thế này chút nào.
“Ah…. Yeah….”
“Hãy tiếp tục làm tốt công việc hộ tống nhé, Yuji.”
“Ah, tất nhiên rồi.”
Tôi bắt đầu dắt tay hai đứa con gái này vào mê cung.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.