Vol 2 Chương 9: Chuyển Tầng

Translator: God of D.

Vì chúng tôi đã thêm Tamaki vào danh sách thành viên của đội sau khi hoàn tất một phần của đại nghiệp trả thù, sự tập trung đã được chuyển sang việc chinh phục mê cung.

Sao trước đây chúng tôi không đến mê cung này đầu tiên nhỉ?

Để kiếm thêm và huấn luyện tân binh. Nghe theo lời Leadred thì phải công nhận, tôi hiểu rõ điều này hơn việc tôi là anh hùng.

Tuy thế, có một thông tin lại rất ư mâu thuẫn.

Tôi nghe kể rằng cô ấy bị đánh bại bởi Anh hùng Terias và bị phong ấn trong mê cung đó. Và rồi, sau một thời gian dài đằng đẵng, một người phụ nữ đã giải phóng bớt phần nào phong ấn của cô.

Tuy nhiên, cô ấy được bảo rằng 『Một ngày nào đó, vị anh hùng của chúng ta sẽ xuất hiện. Người đó là người của địa ngục và sẽ mang lại vinh quang cho chúng ta.』nên cô ấy đã đợi ở đó một thời gian dài.

Khi tôi hỏi cô ấy liệu tôi có đủ khả năng làm anh hùng với năng lực 『Sự Báo thù của Phẫn Nộ』không thì cô ấy nói rằng tôi hoàn toàn phù hợp với nó.

Nghĩ lại về cuộc nói chuyện đó, có thể có những người khác giống như Leadred bị phân tán trong các mê cung mà tôi có thể biến thành đồng đội.

Leadred đã đóng vai trò là quân cờ tấn công đặc biệt và trông có vẻ không hề muốn gặp lại những người đó vì cô ấy là người đầu tiên bị phong ấn.

Sau cùng thì, kết luận lại bây giờ công việc quan trọng vẫn là chinh phục mê cung gần kề này.

Tôi muốn có đầy đủ một lực lượng hùng hậu như thế. Nó sẽ trở thành vô nghĩa nếu họ bị giết.

Còn đây là đội hình 4 người ở tiền tuyến, bao gồm tên anh hùng vô tiền khoán hậu tôi đây…. Huh? Hình như có mỗi tôi hay là cả 4 đều ở tiền tuyến luôn vậy nè?

“Thứ xác này coi bộ là xác sống, vậy chết tiếp đi.” (Shuri)

Đâm từ chính giữa tim cái xác từ trên ngực trái, Shuri đẩy kiếm vào sâu hơn.

“Ngươi nghĩ một khúc xương như ngươi đủ sức làm ta bị thương sao? Aah!?”(Tamaki)

Phóng lên không trung, thanh kiếm trong tay cô ấy cắt xuyên qua một số lượng lớn lũ bạch cốt như thể chúng chưa hề tồn tại vậy.

“Freezing Lance!” (Tamaki)

Tamaki tạo ra một cây giáo băng và nhắm thẳng vào một nhóm bạch cốt giáo binh, phóng xuyên qua chúng và giải quyết một cách êm đẹp.

“Vô ích thôi, dù tụi bay có xuất hiện thêm bao nhiêu đi nữa.” (Daichi)

Dẫn đầu đợt tấn công, tôi khiêu chiến với lũ bạch cốt giáo binh trong lúc đứng giữa chúng, và tàn sát chúng bằng thanh kiếm trong tay.

Tôi sử dụng khả năng đặc biệt của mình 『Phù Thủy Diệt Vong』. Mọi tên bạch cốt giáo binh trong phạm vi 10 mét đều bị tan xác. Số lượng còn lại của bọn chúng khoảng độ 100 con.

Nếu đã như thế, tôi hoàn toàn có thể thôn tính chúng một mình được.

“Mọi người! Tất cả lui về sau!” (Daichi)

Nghe lệnh, Shuri, Leadred và Tamaki rút lui. Sau khi đã xác nhận, tôi vận sức mạnh vào tay.

“Berserk Tempest!” (Daichi)

Dùng Hủy Bỏ Niệm Thuật, tôi sử dụng ma thuật cấp Emperial, biến lũ bạch cốt thành đống xương luôn.

“Kikikikikiki…..” (100 Con Bạch Cốt Tử Nạn)

Tiếng xương rơi đồng loạt ồn ào quá đi. Tuy nhiên, cái tiếng hỗn loạn đó nhanh chóng kết thúc. Chúng tôi cũng tìm thấy cầu thang.

Với chiến thắng này, tầng 30 coi như chinh phục xong.

“Wa! Y-yay! Chúng ta đã vượt qua được cái nhà quái vật đó!” (Tamaki)

Tamaki háo hức tiến về chỗ chúng tôi.

“Từng này là bình thường mà?” (Shuri)

“Tôi cũng chẳng có hứng mà vui mừng mọi lúc mọi nơi đâu” (Leadred)

“Tiến xuống tầng tiếp theo thôi. Thời gian là vàng.” (Daichi)

Chúng tôi xuống cầu thang mà chẳng gặp chút sự cố nào.

“……..Eeeh……….” (Tamaki)

Và tôi cũng quyết định bơ đẹp tiếng kêu đầy thất vọng của Tamaki.


Cái nhà quái vật ở tầng cuối đó đã không còn là mối đe dọa đối với chúng tôi nữa.

Thay vào đó, nó cũng khá thú vị.

Vì cái nhà quái vật đó khá hiệu quả trong việc kiếm điểm kinh nghiệm.

“Tamaki, cho tôi xem bảng trạng thái của cô nào.” (Daichi)

“V-vâng.” (Tamaki)

“……..Yui-chan? Cậu nên dùng kính ngữ vì cậu đã là nô lệ của Daichi-sama.” (Shuri)

“Tớ-tớ hiểu rồi, Shuri-chan…. Vậy, cậu làm ơn ngưng làm bộ mặt đó được không? Trông ghê quá?” (Tamaki)

“Nếu đã là làm việc cho Daichi-sama, em sẽ trở thành người khai sáng.” (Shuri) *Trans Hint: đoạn này trans thấy bất ổn*

“…… Shuri càng ngày càng trở nên đáng yêu như anh mong muốn.” (Daichi)

“C-chuyện đó….. Nếu là Daichi-sama thì sẽ ổn thôi…. Vậy em…. sẽ làm vợ anh…..” (Shuri) (Trans: bể li nước cmnr )

“……. Hai người này bị như thế bao nhiêu lần một ngày…..” (Tamaki)

“À phải rồi. Trong ngày hôm nay thì tôi chưa thấy gì, nhưng mà chuyện này đang xảy ra càng ngày càng đều đặn hơn đấy. Tôi nghĩ là tôi phải chứng kiến cảnh này ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối.” (Leadred)

“Bằng cách nào đó, điều này nghe có vẻ đau đớn.” (Tamaki)

“Kệ đi. Tôi quen rồi” (Leadred)

Chen ngang vào cuộc nói chuyện, tôi mở bảng trạng thái của mình và Tamaki ra.

Katsuragi Daichi

Thiên Chức: Anh Hùng

Cấp độ: 68

Sinh lực: 4250

Ma lực: 5600→4100

Thể lực: 4900

Phòng ngự: 4500

Tốc độ: 2900

Khả năng đặc biệt: “Trái tim đanh thép”: Trong suốt cuộc chiến, Phòng ngự tăng lên. Độc tố, Tê Liệt, Ru Ngủ, Hóa Cuồng có 1/3 xác suất không hoạt động.

“Linh Hồn Kiên Gan”: Ma lực không thể thấp hơn 100.

“Tạo Hóa Đế Hoàng”: Có khả năng lập giao ước với sinh vật kề cận với cái chết, để hồi sinh chúng và khiến chúng tuân theo ý nguyện. Mỗi khi người sử dụng chết 2 lần, tăng giới hạn số lượng giao ước. Hiện tại có thể lập được 2 giao ước.

“Mệnh Lệnh Tuyệt Đối”: Xuất hiện khi sinh vật bị giới hạn bở giao ước có cấp độ thấp hơn “Tạo Hóa Đê Hoàng”. Bất cứ mệnh lệnh nào đều được chấp thuận bởi nô lệ cho đến khi hủy bỏ.

“Phù Thủy Diệt Vong”: Tiêu diệt mục tiêu trong vòng bán kính 10m sẽ khiến tất cả các mục tiêu cùng loại nhận cùng một lượng sát thương tương ứng.

“Tà Tâm”: Khi tiêu diệt 3 quái vật cùng loại, tất cả các đòn tấn công vật lý đối với loài đó nhận thêm hiệu ứng “Liệt Độc”.

“Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%.

Khả năng độc nhất: “Sự Báo Thù Của Phẫn Nộ” không cần biết số lần tử vong của chủ thể, năng lực dự trữ trong hầm ngục nơi tử vong sẽ được sử dụng cho sự hồi sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tử vong: 7

 

Hamakaze Shuri

Thiên Chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp độ: 72

Sinh lực: 2800

Ma lực: 2940

Thể lực: 2300

Phòng ngự: 1670

Tốc độ: 1230

Khả năng đặc biệt: “Tự động hồi phục” Hồi 300 điểm sinh lực sau mỗi 10 phút.

“Trái Tim Trung Thành”: Khi mạng sống của chủ nhân bị đe dọa, mọi điểm trạng thái tăng 80%

“Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%.

“Quỷ Đồ Sát”:Khả năng giải phóng hạn chế. Mọi điểm chỉ số của chủ nhân được gấp đôi. Tuy nhiên, giới hạn thời gian sử dụng là 5 phút. Sau khi sử dụng, điểm Sinh lực sẽ về 0 và người sử dụng bất tỉnh.

Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ bậc cao”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

 

Akina Leadred

Thiên chức: Nô lệ cao cấp

Cấp độ: 79

Sinh lực: 6900

Ma lực: 5240

Thể lực: 7120

Phòng ngự: 4200

Tốc độ: 5380

Tuyệt kỹ độc nhất: “Quỷ tử khí tức”: Điểm ma lực giảm 100 lần nếu có sự chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng và mục tiêu. Không thể xóa bỏ cho đến khi người sử dụng bị đánh bại.

“Ogre Flame”: Tiêu hao 100 điểm ma lực. Phóng ra một hỏa cầu cấp Royal.

“Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%.

Trạng thái đặc biệt:

Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

 

Rin Wade

Thiên chức: Nô Lệ Cao Cấp

Cấp Độ: 37

Sinh lực: 240

Ma lực: 210

Thể lực: 300

Phòng ngự: 95

Tốc độ: 110

Trạng thái đặc biệt:

Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi

Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả.

“Tuân Thủ Mệnh Lệnh”: Thủ hộ của Hayase Fuuko ở cung điện hoàng gia. Trở lại, Canh Gác, Báo Cáo, Hỗ Trợ. Không cho phép Hayase Fuuko bị thương và cho phép Katsuragi Daichi làm mọi việc.

 

Tamaki Yuina

Thiên Chức: Anh hùng

Cấp độ: 28

Sinh lực: 720

Ma lực: 1780

Thể lực: 1100

Phòng ngự: 840

Tốc độ: 350

Khả năng đặc biệt:

“Phù Thủy Băng Giá”: Hiệu quả của ma thuật hệ băng tăng 1 cấp so với cấp thực. Tuy nhiên, ma thuật cấp God không thể tăng thêm.

“Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%.

“Uwah, yếu kinh hồn!” (Leadred)

Leadred-san, cảm ơn vì sự kinh ngạc khôi hài đó. Tất nhiên, không chỉ là giá trị điểm chiến đấu, nhưng mà chúng lại chẳng cho thấy dấu hiệu nào tích cực và hữu dụng trong chiến đấu cả.

“…… Vậy thì, tốt nhất là dùng cô làm khiên đỡ đòn vậy…..” (Daichi)

“Cách đối xử như vậy không phải tàn nhẫn quá sao, thưa chủ nhân?” (Tamaki)

“Ờ thì, cô là nô lệ phải không…. chẳng phải trách nhiệm của cô là bảo vệ chủ hả?” (Daichi)

“Uuu…….. T-thì đúng là như thế.” (Tamaki)

“Như vậy, Tamaki. Cô sẽ phải dùng mạng của mình để bảo vệ Shuri. Em ấy mà chết, là cô cũng đi chầu tổ tiên luôn đấy.” (Daichi)

“Cô ấy có phải chủ đâu!? Nhưng tôi hiểu rồi!” (Tamaki)

Tamaki trở nên có động lực khi tôi tuyên bố cô phải bảo vệ Shuri.

……. Coi kìa, đằng nào tôi chẳng giết cô.

“…. Hey, Anh hùng-sama. Anh tính làm gì tiếp đây? Nâng kinh nghiệm cho cô ta hả?” (Leadred)

“Anh chẳng có cái bổn phận đó, cô ta thể nào cũng chết trước khi ta xuống được tầng dưới cùng thôi.” (Daichi)

“Đã hiểu. Vậy, lên đường thôi.” (Leadred)

Chúng tôi đưa chủ công Leadred lên đầu, người có thực lực chiến đấu mạnh nhất hiện tại.

Lúc này đây, chúng tôi dừng chân ở tầng 40 để nghỉ ngơi. Và tôi đang lên kế hoạch trong đầu.

Kì lạ thay, thực lực của lũ quái vật không hề tăng lên, trong một quãng thời gian dài rồi. Chúng tôi có thể nâng điểm của chúng tôi lên đến mức nào đây nếu cứ tiếp tục thế này?

“Umu…… như đã thấy, chúng ta dành thời gian quá nhiều cho tầng 40.” (Daichi)

“Em cũng nghĩ thế. Có thể, việc tìm cầu thang sẽ tốn thời gian, nhưng em không nghĩ những trận đối đầu sẽ khó khăn đâu.” (Leadred)

“Leadred đã nói thế, anh cũng phần nào nhẹ nhõm.” (Daichi)

“…….. Việc chinh phục mê cung đến hiện tại rất thuận lợi……. quả là chủ nhân có khác.!” (Tamaki)

“Chuyện này là bình thường khi cậu ở cùng Daichi-sama. Bọn anh hùng khốn kiếp kia nào đủ khả năng mà nhìn thấy được năng lực thực sự của Daichi-sama.” (Shuri)

….. Ah, Shuri-san. Trước đây em cũng ở phe với lũ anh hùng khốn kiếp đó đấy.

Ý tôi là, đây mới chỉ là lần thứ hai Tamaki được đi thám hiểm mê cung như thế này….. Tôi có bị gạt không thế này?”

“…….. Gì thì gì, đừng có lơ là cảnh giác. Dùng thời gian này để tập trung đi.” (Daichi)

Tôi chuyển sự tập trung của mình sang hai cô gái đang làm ồn phía sau.

Sau đó, chúng tôi tìm thấy cầu thang của tầng 40 dễ dàng y hệt như lời Leadred.


Mặc dù chúng tôi đã đến được cầu thang nhờ trực giác của Leadred, tầng 40 vẫn là một ngoại lệ. Năng lực cảm biến sự hiện diện của cô ấy đã bị cản lại bởi thứ ma thuật rò rỉ từ những viên pha lê bao phủ khắp các vách tường.

Chuyện này coi bộ xảy ra trên toàn bộ khu này, làm cho mỗi tầng đều có cảm giác y hệt nhau cho đến cuối cùng.

Vì điều này, chúng tôi phải đập phá toàn bộ căn phòng trong tầng này. Chúng tôi đang ở căn phòng cuối cùng.

“Rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng chưa?” (Daichi)

Tôi hỏi các thành viên trong khi đặt tay lên cửa. Shuri và Leadred gật đầu, Tamaki cũng gật đầu sau khi thấy 2 người họ trả lời.

Với Leadred là ngoại lệ, chúng tôi lập tức thi triển ma thuật.

Nhân tiện đây, tôi không dùng 『Berserk Tempest』. Tôi không có dư thừa ma thuật để lúc nào cũng dùng ma thuật cấp Imperial. Nó sẽ là át chủ bài của tôi.

Dù ma lực của tôi không thể rơi xuống dưới mức 100 điểm, sức mạnh tinh thần của tôi có thể rơi xuống mức đáng kể. Nếu có thể, tôi không muốn đánh mất khả năng đánh giá một cách bình tĩnh của mình.

“Được rồi….. Lên thôi.” (Daichi)

Nắm thế chủ động về sức mạnh, tôi mở cánh cửa mạnh hết sức và phóng vào.

Tuy nhiên, đối phương thì lại chẳng thấy đâu.—Ah, không.

Theo kinh nghiệm, phòng mà có cầu thang là ắt có quỷ. Khi mà nó chẳng phải ở trước mặt, đằng sau, bên trái hay bên phải thì chỉ có 1 hướng duy nhất thôi.

“Phía trên!” (Daichi)

Tất cả mọi người nhìn lên trần phòng theo lời tôi.

Trong mắt chúng tôi, thứ đang dùng cả 100 cái chân để bám trên tường, là một con rết khổng lồ mặc áo giáp đen với ánh mắt như muốn xuyên thủng ném vào chúng tôi.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel