Vol 3 Chương 11: Labyrinth Corridor

Translator: God of D.

(Đoạn này do Shuri thuật lại)

Lily Shuharam. Tôi nhớ rất rõ cái tên này. Hôm qua Miare-san có nói với chúng tôi rằng cô ta là một trong Lục Đại Quỷ Tướng.

“Hey, Akina! Cũng lâu rồi nhỉ!” (Lily)

Shuharam của tộc Nhân Thú nhìn và gọi Leadred, người đang đứng sau chúng tôi.

“Yo, Lily.” (Leadred)

“Đúng là đã lâu rồi thật. Có nhiều điều tôi muốn nói với cô lắm, tuy nhiên…” (Lily)

Shuharam chỉ ngón tay về phía ba người chúng tôi.

“Mấy cô gái trẻ này là người của Anh hùng-sama hả?” (Lily)

“Nói thế chứ tôi cũng vậy đấy.” (Leadred)

“Heh… Vậy ra cô đã đầu hàng . Như tôi được nghe, cậu ta hẳn phải là một người mạnh lắm. Anh hùng-sama của chúng ta ấy.” (Lily)

Shuharam thích thú khoanh tay lại và gật đầu. Như cô ta được nghe… nói thế nghĩa là ai đó biết chuyện này đã nói với cô ta.

Liệu đó là đồng minh? Hay là kẻ địch?

“Umm… mặc dù không may là hai người mới gặp nhau lại sau một thời gian dài như thế nhưng… Shuraham-san.” (Shuri)

“Lily là được rồi.” (Lily)

“Vậy thì, Lily. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé, có phải Miare-san là người đã nói cho cô biết chuyện này không?” (Shuri)

“Bậy nào. Tôi lấy từ nguồn của mình cả đấy. Ah, cái ánh mắt dữ tợn đó sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp đó đấy! Như cô nàng này đây!” (Lily)

“Ouch! Đau đấy, Lily. Bớt dùm tôi đi!” (Leadred)

Lily xán lại gần Leadred-san và vỗ mạnh vai cô một cái, toàn lực mà phang luôn.

… Mặc dù tôi không hề lơ là cảnh giác, nhưng xem ra cô gái này không hề muốn đánh nhau. So với các Thủ Hộ trước thì cô ta có vẻ thân thiện hơn nhiều.

“Dừng lại ngay! Đừng có nhéo má tôi nữa!” (Leadred)

“Không-, làn da của cô vẫn mềm mại như ngày đó! Tôi thèm được như cô quá!” (Lily)

Má của Leadred-san bị cô ta nhéo từ nãy giờ, cô ấy đang bị giễu cợt. Mà Leadred-san cũng không ra tay, xem ra cô ta cũng không phải người xấu xa gì.

“… Phew… Ah, xin lỗi nhé, ba cô gái. Ta chỉ là rất nhớ cái trò này thôi.” (Lily)

Lily coi bộ đã thỏa mãn với trò đùa của mình dành cho Leadred-san và quay cái thân mình phủ đầy lông thú của mình về phía chúng tôi.

Trái lại, Leadred-san trông có vẻ như kiệt sức luôn rồi.

“Umm… Lily-san, cô là Thủ Hộ thật sao?” (Tamaki)

Yui-chan hỏi cô gái với cơ thể trông giống một con sói đó.

“Đúng thế. Ah, tuy nhiên, đừng hiểu lầm ta nhé, nhưng ta không có cái ý định chống đối mấy cô như lũ ngốc đó đã làm từ đầu đến giờ đâu.” (Lily)

“Uu-“ (Leadred)

Leadred phản ứng khi nghe cô ta phát âm từ “ngốc”. Lily tiếp tục nói.

“Về cơ bản là, nói sao nhỉ, một bài kiểm tra sức mạnh ha? Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta mất đi Anh hùng-sama hả. Fantra, tên nhãi khốn kiếp đó… Mà, hắn cũng đã nhận lấy điều thích đáng.” (Lily)

“Cô cũng biết về trận giao chiến với Fantra sao?” (Tamaki)

“Yeah, về cách làm thế nào Anh hùng-sama hạ bệ hắn hả? Ta biết tất cả về mấy cô. Shuri, Fuuko và cô, Khiên đỡ đòn của cậu ấy.” (Lily)

“Cái đó thì sao hả? Tôi cảm thấy khó chịu với cái thông tin đó.” (Tamaki)

Yui-chan nổi giận và làm ầm lên.

“Lily-san. Tên thật của tôi không phải là Khiên đỡ đòn, mà là Tamaki Yuina.” (Tamaki)

“Gì, thiệt vậy sao? Mà phiền phức quá, cô đằng nào chẳng phải là Khiên đỡ đòn nên gọi thế cũng ổn mà?” (Lily)

… Ah-. Tôi nhớ là có nói với Katsuragi rồi. Phải rồi đấy. Ổn thôi. Tôi là cái Khiên đỡ đòn đấy.” (Tamaki)

Đôi mắt Yui-chan tỏa ra sự lạnh nhạt. Xem ra cậu ấy chịu thua rồi.

Lily tiếp tục nói, bơ đẹp Yui-chan.

“Nếu thế thì, ba cô là ứng cử viên cho vị trí hôn thê của Anh hùng-sama hả?” (Lily) (Trans: *Phụt* )

“““Eh-!?””” (Fuuko, Shuri, Tamaki)

Chúng tôi đồng thanh thốt lên.

Chủ đề tự nhiên đổi ngoắt đi. Hơn nữa, vì cô ta còn đánh vào một vấn đề cực kỳ nhạy cảm nữa, chúng tôi lại càng ngạc nhiên hơn.

Sao lại trở thành một cuộc nói chuyện kiểu này đột ngột như thế chứ? Với lại cũng chẳng có dấu hiệu gì để nhận ra chuyện đó cả mà.

“Hmm? Có gì không ổn sao? Có lẽ nào, ta lại nói nhầm?” (Lily)

“Không, chỉ là…” (Shuri)

“A-ahaha.” (Tamaki)

“Mmm?” (Lily)

Lily tò mò nhìn chúng tôi sau khi nhận được mấy câu đánh trống lảng. Sau khi nghiêng đầu qua một bên, cô chợt vỗ tay một cái như thể đã ngộ ra mọi chuyện.

“Vậy là thế chứ gì! Cậu ấy đã chọn được hôn thê rồi!” (Lily)

“Sao cô lại nghĩ thế hả!? Hôn thê của cậu ấy chưa được quyết—” (Tamaki)

“Tôi là hôn thê của Katsuragi Daichi.” (Shuri)

“Shuri-chan!? Sao cậu có thể nói mà không chần chừ thế chứ?” (Tamaki)

“Ý tớ là, nghĩ thử xem. Katsuragi-kun yêu tớ. Tớ cũng yêu Katsuragi-kun. Cả hai chúng tớ đều chia sẻ thứ tình cảm này với nhau. Chẳng phải điều đó là điều kiện duy nhất của một vị hôn thê cần phải có sao?” (Shuri)

“Ku-… Chuyện đó có một cái logic kì quái thật, đúng là không thể phủ nhận…!” (Tamaki)

“Xin hãy đợi đã, Hamakaze-san. Tớ cũng là một hôn thê của cậu ấy.” (Fuuko)

“Cậu nói gì cơ, Hayase-san? Chỉ có một vị trí cho hôn thê của anh ấy thôi mà?” (Shuri)

Đúng thế, một người phụ nữ chỉ có thể đem toàn bộ tình yêu của mình dâng cho một người đàn ông mà thôi. Đây là điều bình thường mà ai cũng biết mà.

Dù tôi đã nói điều đó, nhưng xem ra cô ấy chẳng ngộ ra tý nào cả. Khuôn mặt Hayase-san đang nở ra một nụ cười đắc thắng.

“… …Hamakaze-san? Cậu có nhầm lẫn gì chăng?” (Fuuko)

“Nhầm lẫn sao?” (Shuri)

“Tớ đã nói với cậu trước đó rồi còn gì, tớ không ngại trở thành người thứ hai hay thậm chí là thứ ba đâu. Thế giới chúng ta đang sống có phong tục khác với Nhật Bản. Chế độ đa thê. Ở Rostalgia một người đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ cũng được. Đúng không, Lily-san?” (Fuuko)

“Yeah, chuẩn tấu. Vậy ba cô là người đã bị Anh hùng-sama cưa đổ nhỉ…” (Lily)

“Đúng! Chính xác là thế!” (Fuuko)

“Ah, Hayase-san! Sai rồi! Tớ cũng-!” (Shuri)

“Hai người có thôi đi không hả!” (Tamaki)

“Ow-!?” (Fuuko)

“Kya-!” (Shuri)

Một cơn đau âm ỉ giáng xuống đầu tôi. Yui-chan hạ nắm đấm của cậu ấy xuống đầu tôi va Hayase-san.

“Xin lỗi nhé, Lily-san. Mấy đứa nhóc này cứ như lũ mất trí khi nhắc đến cậu ta đấy.” (Tamaki)

“Hahaha! Không sao, nó cũng chứng tỏ là họ yêu Anh hùng-sama mà!” (Lily)

“Đó là… ờ thì, tôi đồng ý. Mà thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi, chúng ta vào việc được chưa?” (Tamaki)

“Ý cô là sao hả?” (Lily)

“Cô cố ý triệu hồi tụi tôi xuống đây để nói chuyện này mà… tôi đoán đúng chứ?” (Tamaki)

Thay vì trả lời câu hỏi của Yui-chan, Lily nở một nụ cười đậm chất đáng sợ của một mãnh thú.

Thái độ của cô đột nhiên thay đổi. Một thứ áp lực kinh khủng đang đè lên chúng tôi.

“-Đúng là vậy. Nói sao thì, ta cũng không có ý định chống đối Anh hùng-sama. Bởi lẽ cậu ấy có thể đánh bại Akina và Fantra, nên anh ấy đã thể hiện quá nhiều rồi, nếu với thế giới hiện tại thì… Mà, dù nói thế đi nữa, ông chồng ngốc nghếch của ta cũng nóng máu lắm…” (Lily)

“Eh, Lily-san, có có chồng rồi sao?” (Tamaki)

“Chúng ta có mối quan hệ rất bề vững giữa vợ và chồng. Ta đoán là anh ấy muốn thử giao chiến với Anh hùng-sama. Vì điều đó, ta sẽ là đối thủ của các cô. Đó là lí do tại sao, Mirage Curtain”. (Lily)

Một bức màn tím đen xuất hiện xung quanh Yui-chan và tôi sau khi Lily hoàn tất ma thuật của mình.

“C-cái quái gì đây?” (Tamaki)

“… Một bức màn ma thuật sao?” (Shuri)

Dù dùng dao đâm nó nhưng cũng chẳng thẻ gây nổi một vết nứt nào cả.

Nhận thấy sự mất bình tĩnh của chúng tôi, người niệm thuật nhanh chóng trấn an.

“Cứ yên tâm đi. Chuyện này không có nghĩa là ta sẽ giết các cô đâu. Ta muốn hai cô làm bài kiểm tra của ta. Ta muốn xem thử các cô có đủ khả năng để hỗ trợ Anh hùng-sama về sau không… được chứ?” (Lily)

“… Lily-san? Đợi chút đã, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả…” (Tamaki)

Yui-chan trở nên bối rối. Cậu ấy đang cố bình tĩnh lại nhưng tôi hiện cũng đang ở trong trạng thái tương tự. Tôi nghi ngờ cái hình ảnh một người phụ nữ thân thiện một lúc vừa rồi.

“Này Khiên, ta chấp nhận Anh hùng-sama, nhưng không có nghĩa ta chấp nhận tất cả các cô.” (Lily)

Cô ta tiếp tục nhắc nhở.

“Như vậy ổn rồi chứ? Những người có thể ở cạnh anh hùng là những người có năng lực phù hợp và tình cảm chân thành với cậu ấy. Ta chỉ muốn xác nhận là hai cô có đủ những điều đó không. Xin lỗi vì đã cư xử như thế này, nhưng… Leadred, cậu đừng xen vào nhé.” (Lily)

“Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu đâu… Shuri! Tamaki! Lily không có ý định giết hai cậu đâu, nên cứ thoải mái đi. Cái loại như cô ta, cô ta rất khoái việc táy máy vào chuyện yêu đương của người khác.” (Leadred)

“Thô lỗ vừa thôi. Tôi tính giúp họ thành công mà.” (Lily)

“Tôi nhớ rõ ràng Miare luôn bảo cô là một thứ 『Chướng ngại vật』. Mà, cái đó là một câu chuyện khác rồi. Trong lúc này, các cậu cứ tập trung xử lý cái bài kiểm tra đó đi.” (Leadred)

“C-cậu có thôi đi cho tôi bắt đầu không hả? Nhân danh ta—” (Lily)

“… Umm…” (Fuuko)

Sau khi tiếp thu lời chấp nhận của Leadred, Lily bắt đầu niệm một thuật mới, nhưng Hayase-san rụt rè giơ tay lên xen vào.

“Hm? Có chuyện gì?” (Lily)

“Sao tôi lại bị bỏ lại chứ?” (Fuuko)

Xem ra Hayase-san cảm thấy không hài lòng khi bị bỏ lại trong cái bài kiểm tra 『Những người có thể hỗ trợ cho Anh hùng-sama』 này nên cô hỏi Lily.

“Bởi lẽ cô là người thừa kế của Fantra Angas trong Lục Đại Quỷ Tướng, ta cho cô đạt luôn. Cô hiểu chứ hả?” (Lily) (Trans: Ủa  Yui-chan mới là người thừa kế chứ, chắc là do lỗi dịch thuật, để Ziru check rồi tớ sửa sau)

“Không… với những gì cô đột ngột nói ra như thế tôi thật sự chẳng hiểu gì hết và bị choáng rồi… tuy thế nhưng tôi nghĩ là nó không công bằng chút nào.” (Fuuko)

“Oh? Vậy, ý cô là cô cũng muốn làm bài kiểm tra này hả?” (Lily)

“Đúng. Bởi vì… tôi muốn ở bên cạnh Katsuragi-kun kể cả trong hư cảnh cũng như thực tại.” (Fuuko)

Hayase-san lướt mắt sang chúng tôi. Đôi mắt quỷ rực đỏ đó đang tỏa ra cái nhiệt huyết đang bùng cháy mãnh liệt trong cô.

Nhận lấy cái nhìn đó, có cái gì đó bỗng kích hoạt trong tôi.

“… Được rồi, ta đã hiểu. Vậy, Fuuko sẽ vào làm bài kiểm tra này luôn.” (Lily)

“Cảm ơn cô rất nhiều.” (Fuuko)

“Thái độ của cô tốt đấy. Vậy, bắt đầu thôi. Mirage Curtain.” (Lily)

Cũng như chúng tôi, một bức màn tím đen bao lấy Hayase-san.

“Nhân danh ta, nay ta sẽ tiến hành giao ước. Hỡi Quang Linh Vương. Hãy giáng sự khổ đau xuống chúng. Ban cho kẻ chiến thắng sức mạnh, và trừng phạt những kẻ thất bại.” (Lily)

Lily vỗ hai bàn tay lại với nhau.

“—Labyrinth Corridor.”(Lily)

Khi cô ta vừa hoàn thành ma thuật, tôi đột nhiên mất toàn bộ sức mạnh cũng như lí trí.


Trước khi tôi có thể nhận ra, nơi này… hoàn toàn tối đen?

Trần cao, cả những bức tường xung quanh nữa và tất cả mọi thứ đều bị một màu đen bao phủ. Tôi đang ở trong một nơi như thế.

“… Đây là đâu?” (Shuri)

『Không gian này là sự kết hợp giữa Tuyệt Kỹ Độc Nhất『Thú Ảnh』của ta và ma thuật hắc ám『Labyrinth Corridor』.』(Lily)

“Ở đâu-!?” (Shuri)

Tôi nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng Lily trả lời. Tuy nhiên, tôi không hề thấy cô ta ở đâu cả.

『Tìm ta cũng chẳng ích gì đâu. Ta không hề ở đây. Từ lúc này cô sẽ nhận thử thách đầu tiên.』 (Lily)

“Thử thách đầu tiên?” (Shuri)

『Đúng. Đó là—』 (Lily)

Nhãn quang của tôi bỗng sáng lên. Tôi che mắt mình khỏi ánh sáng chói lọi đột ngột ập đến. Mắt tôi dần dần quen với ánh sáng đó và tôi nhìn quanh—cùng lúc đó, tôi chớp mắt liên tục như thể nghi ngờ chính đôi mắt của mình vậy.

Một cảnh tượng và hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Tuy nhiên, vấn đề chính là cái hình ảnh quen thuộc đó.

“… Sao lại thành… thế này…?” (Shuri)

Đó là Học Viện Tư Nhân Okinomiya ở thế giới trước kia của chúng tôi, nơi chúng tôi vẫn thường đi học.

Nhìn thấy phản ứng hoàn toàn bất ngờ của tôi, Lily, người đứng quan sát tôi ở đâu đó tuyên bố.

『Thử thách đầu tiên. Làm cho Anh hùng-sama ở thế giới của cô lúc trước—yêu cô đi.』(Lily)

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel