Vol 3 Chương 22: Hôn Thê

Translator: God of D.

“Uwa-!?” (Tamaki)

Sự kiện vừa rồi quá chớp nhoáng và tôi bị thả rơi xuống đất.

“Oww…” (Tamaki)

Trong lúc xoa mông đang ê ẩm đau, tôi nhìn quanh. Một nơi quen thuộc.

… Yeah, đây đích thị là 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】.

Nhưng, tại sao tôi lại ở đây chứ?

Tôi chắc chắn rằng tôi vừa mới ở cùng Katsuragi thôi mà… đó là, tôi đang ô-ôm anh ấy…

Chuyện tự nhiên bị thả vào một nơi tăm tối một cách chớp nhoáng và đau đớn thế này đương nhiên làm tôi cảm thấy bối rối.

… Oh, chắc là tôi giải quyết được cái thử thách đó rồi nhỉ?

Đúng như dự đoán, như thể nói rằng câu trả lời đó là chính xác, người tạo ra trò chơi xuất hiện.

“Xin chúc mừng, Khiên chắn. Cô là người đầu tiên thành công đấy!” (Lily) (Trans: Và không bị restart nhé )

Cô ta *PachiPachi* vỗ tay. Nhìn vào sự yên lặng này, tôi phát hiện Leadred-san không có ở đây.

“Akina không có ở đây đâu. Chúng ta vẫn còn đang ở trong Labyrinth Corridor.” (Lily)

“… Lily có thể đọc được suy nghĩ à?” (Tamaki)

“Ta nói thế bởi chẳng ai lại đi ngó nghiêng nhiều như thế sau khi vào đến đây cả. Mà bỏ qua đi, cô chuẩn bị chưa?” (Lily)

“Sẵn sàng? Để làm gì cơ?” (Tamaki)

“Chắc là cô vẫn chưa quên nhỉ…” (Lily)

Lily tỏ vẻ ngạc nhiên và nhún vai, thở dài.

Hmm? Có chuyện gì sao?

Y phục của tôi lúc này… đúng chuẩn của một phiêu lưu gia rồi. Túi của tôi cũng trở lại nữa… oh.

“Đúng rồi ha… thử thách thứ hai.” (Tamaki)

“Cô nhớ rồi hả? Thật là, chuyện này đúng là không thể tránh khỏi sau khi thấy cô hiến dâng toàn bộ năng lực của mình cho cậu ấy ngay từ đầu cuộc.” (Lily)

… Tuy điều đó thực sự xấu hổ, Lily vẫn nói ra được. Tôi đã liều lĩnh giúp Katsuragi đánh bại Samejima. Tôi đã quá đắm mình vào thế giới đó đến nỗi quên luôn cả thử thách đầu tiên.

“… Mà thôi, mọi chuyện ổn rồi. Bắt đầu thôi. Ta háo hức lắm rồi.” (Lily)

Lily giơ nắm tay phải ra trước ngực, trong khi nắm tay trái được cô đưa lên ngang má. Nửa bên trái cô đều được bảo vệ giáp bảo hộ gắn ở chân và tay.

“… Điều kiện chiến thắng?” (Tamaki)

“Đánh thắng ta. Chỉ vậy thôi.” (Lily)

“Tôi hiểu. Hiểu rồi. Nếu đã thế—Tôi bắt đầu đây.” (Tamaki)

Tôi vỗ tay và thi triển ma thuật.

“Frozen Earth!” (Tamaki)

Mặt đất lập tức đóng băng thành hình tròn ở trung tâm dưới cử động tay của tôi. Bề mặt đó biến thành một khung cảnh băng giá lạnh lẽo. Đương nhiên, mọi thứ chạm vào chỗ này đều bị ảnh hưởng theo. Lily đang bị loạng choạng.

“… Fufu, một ma thuật đáng yêu đấy.” (Lily)

“… Cô nói gì cơ?” (Tamaki)

“Cô nghĩ là một chút băng này có thể khóa được cử động của ta sao? Nếu thế thì điều cô vừa làm đúng là vớ vẩn… Cố biết ta là thể loại trùm cuối nào mà, đúng không?” (Lily)

Sau khi dứt lời, Lily hít một hơi dài. Và sau đó cô phun ra một thứ, không phải là không khí.

Đó là lửa.

“Flamethrower!!” (Lily) (Trans: Ad nhớ tuyệt kỹ này trong pokemon )

Cô phun ra một ngọn lửa nóng bỏng và làm băng tan chảy. Chỉ trong nháy mắt khung cảnh băng giá trước mắt đã biến thành một thứ gì đó đầy dữ dội.

Ah, đúng rồi ha… Lily là một người sử dụng hỏa thuật.

Đúng rồi, bởi cô ấy là—

“Trùm cuối của Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết…” (Tamaki)

Nói cách khác, một bậc thầy về hỏa thuật.

“Fufu. Cô sẽ đánh thắng ta bằng cách nào đây?” (Lily)

—Đòn tấn công của tôi không hề ảnh hưởng đến cô ta.

Tôi phải làm gì đây? Bo tay đôi mà không dùng ma thuật sao?

Tôi không biết nữa… nhưng, tôi đành phải thử thôi.

Tôi lấy ra một số lượng phi đao từ túi.

“Oh, cô đang do dự đấy à?” (Lily)

“Không… oh yeah. Thực ra tôi có một câu hỏi đây?” (Tamaki)

“Gì vậy? Nói đi. Ta sẽ trả lời. Coi như là phần thưởng cho người đến được đây đầu tiên.” (Lily)

“Cảm ơn cô. Liệu Labyrinth Corridor có gây ảnh hưởng đến cơ thể thực không?” (Tamaki)

“Cô đang lo về chuyện bị thương sao?” (Lily)

“Không, à thì, có thể thôi. Tôi là con gái, cô biết mà.” (Tamaki)

Tôi xoa làn da trắng ngần của mình. Lily làm một bộ mặt thất vọng và thở ra một tiếng “Haa” rồi nói.

“Cô đang nghĩ về hi vọng quái quỷ gì vậy?” (Lily)

“Nói thế là, nó có ảnh hưởng sao?” (Tamaki)

“Đây là thử thách thứ hai mà. Nếu không có chút hối thúc thì sao có hiệu quả được. Geez, cô tưởng là cô có thể xứng đáng làm vợ của anh hùng trong khi cô hành xử như thế không?” (Lily)

“V-vợ… Ý tôi là, tôi có yêu Katsuragi, nhưng mà, tôi vẫn phải tiến từng bước từng bước từ việc trở thành tình nhân đã…” (Tamaki)

“… Cô đúng là… ngây thơ vãi huh…” (Lily)

“I-im đi! Nhanh chóng tiếp tục thôi! Lên nào!” (Tamaki) (Trans: Kawaii quá đi mất )

“Được rồi. Xông vào ta đi.” (Lily)

Một lần nữa cả Lily và tôi lại tạo thế thủ. Cô ta vẫn có cái phong cách chiến đấu y chang lúc nãy.

“Tôi sẽ không chần chừ đâu!” (Tamaki)

Tôi phóng ba phi đao từ dưới chân tới.

Tôi muốn gây sát thương cho cô ta trước khi chuyện này trở thành một trận bo tay đôi với thứ sức mạnh kinh hoàng của cô ta!

“Icy Wind!” (Tamaki)

Hàn phong bao lấy phi đao, làm nó dày hơn.

Lily nhẹ nhàng phẩy tay, chỉ thế thôi cũng có thể chặn đứng chúng hoàn toàn!

“Trúng đi!!” (Tamaki)

“Blazing Fist Dance!” (Lily)

“Tch-!” (Tamaki)

Lửa bốc lên từ chân cô ta và bập bùng tỏa sáng, dễ dàng làm tan chảy khiên băng tạo ra trên phi đao. Tình hình tồi tệ này đang làm tôi đi đến một viễn cảnh tồi tệ, trong trận chiến này.

Tôi lợi dụng sự chững lại của Lily để lùi về sau đủ xa.

“Như những con côn trùng dấn thân vào biển lửa! Blazing Fist Collect!” (Lily)

“Triple Guard!” (Tamaki)

“Thứ đó không cản nổi đâu.” (Lily)

Bức khiên băng dựng lên lập tức vỡ tan thành vụn mảnh, và nắm đấm lửa đó đánh trúng bụng tôi.

“Gah-…!” (Tamaki)

Tôi bị uy lực đó đẩy văng đi và đập vào vách tường.

Một cơn đau âm ỉ nhói lên trong cơ thể tôi. Hình như gãy một cái xương rồi thì phải?

Nếu là vậy, thì chuyện này tệ lắm đây.

Có một sự khác biệt lớn về cả ma thuật lẫn sức mạnh cơ bắp thuần túy. Chẳng có cơ mà chiến thắng trong tình hình này đâu.

Tôi nhanh tay lấy một lọ thánh dược ra và uống nó.

Như thế cơ đau sẽ được chữa khỏi—Tôi có một cái suy nghĩ tươi sáng như thế đấy.

“… Cơn đau… không hề thuyên giảm?” (Tamaki)

Cơn đau đang hành hạ tôi không hề tan biến.

Liều lượng vừa rồi không đủ sao? Tôi liền uống toàn bộ số thánh dược trong túi.

Không có chút tác dụng nào…

Tại sao? Tuy tôi có thể bình tĩnh lại nếu hiểu ra vấn đề, nhưng tôi đang bị đẩy đến con đường mà bản thân thậm chí còn không thể bình tĩnh mà nghĩ được.

Bù lại, Lily nói.

“Đương nhiên, thánh dược lẫn đơn dược đều vô dụng ở đây. Nếu không, cô có lợi thế quá lớn.” (Lily)

“Chuyện đó thì…” (Tamaki)

Tuy nhiên, chuyện này đều là sai lầm của tôi. Tôi đã quá tự mãn rằng tôi có thể dùng thánh dược tùy thích.

Chuyện này làm ý chí chiến thắng của tôi rớt xuống mức thậm tệ.

“Giờ thì, không phải lúc để bị áp đảo nữa! Tiếp này!” (Lily)

Lily xòe bàn tay về hướng của tôi và bắt đầu niệm thuật.

“Hãy bao trùm đi ngục hỏa, thiêu rụi tất cả, và biến tất cả tội ác thành tro tàn. Pillar of Hellfire!” (Lily)

“–! Ice Membrane!” (Tamaki)

Cảm nhận được sự đe dọa của chiêu sắp đến, tôi dùng một quả cầu băng bao lấy toàn bộ cơ thể. Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên ở trên đầu.

Đó là ngọn lửa đến từ địa ngục, với khả năng thiêu rụi một tội đồ.

“Uwaaah!!” (Tamaki)

Tôi tập trung truyền ma lực của mình vào quả cầu băng để nó không bị đốt chảy ra. Tuy vậy nhưng nhiệt độ kinh khủng ngoài đó khiến nhận thức của tôi mờ dần đi.

Ngọn lửa bỗng dừng lại đúng lúc ma thuật của tôi chuẩn bị cạn kiệt. Tôi quỳ xuống, và rồi gục đi.

“Hoh, cô chịu được nó sao?… Mặc dù ta đã nói, cô đang ở trước cánh cổng của tử thần đó.” (Lily)

“Haa… haa…” (Tamaki)

Tôi còn không có sức mà đáp lại lời khiêu khích đó. Tôi đã bị bao vây rồi.

… Tôi có thể làm gì đây? Làm thế nào để vượt qua được tình hình này chứ?

Tôi liều mình nghĩ. Tâm trí tôi vẫn hoạt động tốt.

Katsuragi đã không bỏ cuộc dù ở tình huống nào đi nữa.

Em cần anh giúp đỡ… Katsuragi…!

Khi tôi vừa nghĩ vậy, đôi mắt tôi bắt gặp chiếc nhẫn kim loại trên ngón tay.

… … … Oh.

Tôi bỗng rợn tóc gáy lên. Những suy nghĩ bắt đầu bùng nổ. Con đường chiến thắng đang hiện ra.

Tại sao tôi lại quên chuyện này chứ? Điều quan trọng như vậy mà.

Cử động đi… nếu thế tôi sẽ thắng.

“… Anh lại cứu em nữa rồi, Katsuragi…” (Tamaki)

Đứng dậy, tôi niệm chú vào vật mang theo động lực từ người mà tôi yêu.

“Vì những kẻ sẵn sàng xả thân cho chúa tể. Dịch chuyển linh hồn. Tử Vong Nhẫn.” (Tamaki)

Với năng lực được kích hoạt, một ánh sáng xanh trắng xuất hiện. Ma lực đang dồn hết vào cơ thể tôi.

Năng lượng này là của ai ư? Quá rõ rồi, chẳng cần phải nói nữa.

“Cô… vừa làm gì vậy?” (Lily)

Lily nhận ra sự tăng vọt về ma lực của tôi và gia tăng cảnh giác.

Bởi tôi không thể giấu cô ta, nên tôi đành nói ra bí mật đó.

“Đây là Tử Vong Nhẫn. Một cái là của chúa tể, cái còn lại là của nô lệ—” (Tamaki)

“Ta biết cái đó chứ! Nhưng mà, chuyện này, tại sao cô lại giữ nhẫn của chúa tể hả?” (Lily)

Tử Vong Nhẫn. Năng lực của Nhẫn Chúa Tể và Nhẫn Nô Lệ là khác nhau khi kích hoạt.

Nhẫn Chúa Tể sẽ lấy toàn bộ ma lực của người mang Nhẫn Nô Lệ.

Lấy đi toàn bộ ma lực nghĩa là nô lệ đó sẽ bất tỉnh.

Cái này được dùng cho những vụ như thế này trong mê cung. Nó như thể nói rằng người đeo nhẫn nô lệ sẽ chết chắc vậy.

Do vậy, Lily mới kinh ngạc.

“Tại sao, cô muốn biết à… bởi Katsuragi đã đưa nó cho tôi. Với lại, anh ấy không thể chết mà.” (Tamaki)

“Thế ta mới nói, cô làm gì với nó vậy!? Cô là vợ cơ mà!” (Lily)

“Một người phụ nữ chỉ biết hỗ trợ cho chồng mình là suy nghĩ lỗi thời lắm rồi. Bây giờ đây thì, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau.” (Tamaki)

Tôi sẵn sàng con dao trong tay.

Đây không phải là sai lầm gì cả.

Tôi đành phải liều lĩnh từ bây giờ.

Bởi vì tôi hoàn toàn có khả năng khóa chặt cô ta sau khi lật ngược bàn cờ.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Tôi không được phép chạy trốn. Mà trên hết, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu làm thế.

Tôi sẽ không ngần ngại. Tôi phải hoàn thành nó.

“—Được lắm Hôn Thê của Anh Hùng, ta sẽ không đánh giá thấp cô nữa.” (Lily) (Trans: Vâng! Lại một người nữa ship Daichi-Yui )

Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể để đánh bại cô!


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel