Translator: God of D.
“Orah oraah!” (Lily)
Lily nã từng đợt hỏa cầu liên hoàn về phía tôi.
Tôi tiếp tục liều mình né chúng.
“Cái sức mạnh lúc nãy đi đâu hết rồi!?” (Lily)
“Mặc kệ tôi! Đây là một phần trong chiến thuật!” (Tamaki)
Dùng ma thuật lúc này là vô cùng phí phạm. Tôi vẫn còn có khả năng né được mấy đợt dội bom kiểu này.
“Dù cô có nói thế thì…” (Lily)
Đó là một đợt phóng liên hoàn ba hỏa cầu. Tôi phải nằm xuống và lăn vòng. Những hỏa cầu bay tiếp, đập vào vách và nổ tan tành.
“Chậc, kiểu này mình cũng phải tấn công thôi!” (Tamaki)
Tôi rút phi đao ra và phóng chúng. Lần này chúng bay đến Lily ở cả hai phía, và tôi cũng nhảy phóng theo đường bay đó.
“Phew-!” (Lily)
Lily khéo léo xử lý những cây phi đao bằng đôi tay. Trong lúc đó, tôi đã tiếp cận cô và vung đấm vào bụng cô. Thêm vào đó, tôi còn phát động ma thuật.
“Nếu cô tránh được ở khoảng cách này thì quả thực khó tin, đỡ này. Ice Lance!” (Tamaki)
Một cây giáo băng xuất hiện trong tay tôi và đâm xuyên qua hông của Lily—Tôi nghĩ vậy.
Tuy nhiên, cô ta không hề nhận lấy dù chỉ là một vết xước. Không thể nào… cô ta đã làm nó tan ra sao?
“Oi oi, im ỉm chờ đến giữa trận rồi ra đòn như thế nguy hiểm lắm đó biết không? Hơn nữa, cô còn mở màn cho cái này nữa.” (Lily)
Cô ta vung cánh tay lực lưỡng của mình bổ xuống. Tôi lập tức bắt chéo tay đỡ lại và bị đẩy khụy xuống. Và rồi một cước trái phá vung lên thẳng về phía trước.
“Kya-!?” (Tamaki)
Để mặc bản thân văng đi, cùng với cơn đau trào lên đến họng, tôi cố gắng lấy tay ngăn nó lại. Trong lúc đó, tôi dùng ma thuật phóng về phía cái phi đao rơi ở gần Lily.
Lúc nãy, nó đã bị ngăn lại và mắc vào vật cản đó.
“Mu-!?” (Lily)
“Icy Wind!” (Tamaki)
Một lần nữa phóng lên không trung, đường phóng vô hình mà phi đao vạch ra do tay tôi phi thẳng qua lớp băng và cắm vào người Lily, gây ra một chút sát thương cho cô ta.
“Hmm… chỉ từng này thôi mà, nhỉ? Chậc, mấy thứ này chỉ đủ gãi ngứa thôi. Nếu cô muốn khóa chặt cử động của ta, cô cần phải dùng thêm sức mạnh đấy.” (Lily)
Coi bộ nó cũng giống như đòn Ice Spear lúc nãy.
Tuy tôi muốn dành nó lâu thêm chút nữa… nhưng mọi chuyện càng ngày càng không ổn.
“… Giờ thì, lượt của ta đây. Fireball.” (Lily)
Hỏa cầu bốc lên tay cô ta sau khi cô dứt lời.
“… Vẫn tính đánh tôi tiếp đấy à?” (Tamaki)
“Yeah. Tuy nhiên, đòn này sẽ khác lúc nãy đấy. Cô biết không, như thế này này.” (Lily)
Cô ta hợp hai hỏa cầu lại làm một. Chúng hòa vào nhau, và hóa thành một đại hỏa cầu.
“Fireball.”
Cô tiếp tục niệm lại chú thuật. Nó lại nở to ra thêm. Lily tiếp tục niệm. Dần dần nó lớn bằng nửa người cô.
Hơi nóng lan ra từ đó đến tận chỗ của tôi.
“Lần tiếp theo sẽ là quả này. Cô nên chạy đi là vừa.” (Lily)
Đại hỏa cầu được cô phóng ra. Tôi lập tức nhảy lùi về sau khi quả cầu đó chạm đất và phát nổ.
“Chưa hết đâu!” (Lily)
“Triple Guard!” (Tamaki)
Tôi nhanh tay dựng lên khiên băng, nhưng nó đã làm tôi mất kiểm soát và tôi không còn khả năng tránh nó hoàn toàn nữa.
“Ah-…!” (Tamaki)
“Coi chừng này! Một đợt nữa đến đây!” (Lily)
Trước khi tôi kịp nhận ra cô ta đã tấn công bằng một hỏa cầu khổng lồ. Tôi niệm thuật tiếp và tạo ra ba lớp khiên băng khác để ngăn đòn tấn công. Tuy nhiên, nó không thể cản được uy lực của nó. Thêm nũa, lửa cũng làm băng tan chảy.
Trong lúc đó, cô ta tiếp tục niệm một thuật nữa.
“Hỡi Hỏa Vương. Hãy thiêu rụi tất cả những kẻ cản đường ta.” (Lily)
“-!?” (Tamaki)
Chết rồi. Dính đòn ma thuật cấp Emperor là ăn đủ luôn. Tôi không thể để cô ta hoàn thành ma thuật đó được.
Tuy nhiên, đòn hỏa cầu đang phóng đến không để tôi làm thế.
“Gào thét trong đau đớn đi, lũ sinh vật thấp hèn kia. Hãy biến thành miếng mồi của mảnh đất tử hỏa đen tối này.” (Lily)
“Aah!” (Tamaki)
Đòn hỏa cầu đó cuối cùng cũng tan biến.
Hạ thấp hông xuống để lấy được tầm nhìn tốt hơn, tôi thấy Lily hạ tay về sau. Một ngọn tử hỏa đang cuộn quanh tay cô.
Cảm nhận được sự quan trọng của tư thế đứng đó, tôi lập tức dùng một lớp băng bao lấy cơ thể.
“—Chaos Spiral.” (Lily)
Đòn hỏa thuật cấp Emperor được Lily phóng ra từ nắm đấm.
Đó là một kiệt tác của hỏa thuật, phải công nhận.
Ngọn tử hỏa đó có thể dễ dàng xuyên phá lớp bảo vệ của tôi và thiêu tôi đến chết.
Tuy liên tục tạo thêm nhiều lớp băng nữa, nhưng điều tôi làm vẫn là vô nghĩa.
“Ah… …” (Tamaki)
Cơ thể tôi hoàn toàn bị nó nuốt chửng, và tôi không thể làm gì khác ngoài đổ sập xuống đất. Tôi còn chẳng có sức mà đứng dậy nữa.
Đưa mắt nhìn cánh tay trái, nó đã bị thiêu mức giống như than vụn có thể vỡ bất cứ lúc nào rồi. Máu cũng chẳng thấy đâu nữa. Tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn. (Trans: Hix, tha cho cái cơ thể perfect của em ấy dùm tui cái đi )
Như là một chút gì đó nương tay, cánh tay phải tôi vẫn còn cử động được. Nhìn thấy thế, tôi mỉm cười.
“Gì thế này, nụ cười đó. Khó chịu à nha.” (Lily)
“… K-không có gì. Chỉ là tôi mong mình có thể trở nên hữu ích hơn…” (Tamaki)
Tôi còn không thể nói năng rõ ràng nữa. Cứ thế này, tôi sẽ không thể dùng được ma thuật nữa.
Lily đương nhiên nhận ra điều đó và thở dài.
“… Xem ra cô hết đường chiến đấu rồi. Nếu đã vậy, chúng ta nên kết thúc thôi nhỉ?” (Lily)
Một tiếng ầm ầm vang lên trong khi Lily niệm hỏa thuật và ngọn lửa đó bao lấy cơ thể cô. Sức mạnh đó đang tập trung lại, và truyền đến tay cô.
“Không… Chưa xong đâu…” (Tamaki)
Tôi giơ từng ngón tay run lẩy bẩy về phía Lily. Cô ta chắc hẳn đang tưởng rằng đó chỉ là sự chai lì vô lí. Cô ta chỉ thở dài.
Lily bước từng bước đến gần tôi. Lửa đang cuộn lấy tay cô ta theo đường xoắn ốc như đòn ma thuật lúc nãy.
Nếu như cô ta ra đòn, mọi chuyện coi như xong.
Tôi không muốn điều đó.
Vì thế, vì thế nên, tôi—
“… Bang.” (Tamaki)
—bắn một viên 『Ice Bullet』 vào ngực Lily bằng ngón tay.
“Kaha-…!?” (Lily)
Ngọn lửa đó đột nhiên biến mất do sự mất tập trung, thay vào đó máu tươi đang bắn ra ngoài.
Tôi đã giấu nó đến tận bây giờ.
Tôi đã tin rằng mình sẽ không thất bại trong màn cược này và không sử dụng 『Thay Thế Niệm Thuật』. Sau khi nhận được năng lực ở tầng đó tôi đã thiết lập cho việc sử dụng 『Ice Bullet』bằng hành động 『Bắn Súng』.
Bởi tôi nghĩ tôi sẽ không thể thắng bằng nó nếu như đánh đàng hoàn từ lúc đầu, nên tôi đã không dùng nó.
Và bởi Lily sẽ cảnh giác nếu tôi sử dụng nó, nên tôi đành phải đặt cược tất cả vào đòn này.
Với điều vừa rồi, tôi đã thắng ván cược đó.
“C-cô… cái quái gì vừa xảy ra vậy!?” (Lily)
Máu của Lily đang chảy xuống chân cô. Thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởm đó đang chảy không ngừng ở cái lỗ tạo ra do đòn tấn công của tôi.
“Tôi chẳng thiết gì mà nói cho cô nghe cả!” (Tamaki)
Đứng dậy đi! Chạy đến đi! Hỡi đôi chân của ta!
Vì ước muốn được ở cạnh chàng ngốc đó, tôi không thể để bản thân bị đánh bại bởi người có khoảng cách quá lớn về sức mạnh như cô ta được!
“Ya-!” (Tamaki)
Tôi phóng phi đao từ trong người ra. Sau khi đã tạo ra hình thù của một cây súng bằng ngón tay, tôi liên tiếp nã đạn. Ice Bullet cứ thế rời nòng.
“Chưa hết đâu…!” (Tamaki)
Những viên Ice Bullet cùng với phi đao phóng tới liên tiếp nên cô ta không thể ngăn tất cả chúng lại. Chúng ghim vào vai và chân cô ta.
“Guh…! Không thể nào, cô đang sử dụng NÓ sao?” (Lily)
“Giờ, đỉnh điểm là đây! Frozen Earth!” (Tamaki)
Tôi biến không gian giữa chúng tôi thành băng nhờ 『Frozen Earth』 để khóa chặt cử động của cô ta, và rút từ trong túi ra một thứ.
“Kuh! Ta đã nói là chiêu này vô dụng với ta còn gì!” (Lily)
Lily há miệng ra và hít một hơi, cô ta đang tính phun lửa đây mà.
“Flamethr—“ (Lily)
“Tôi sẽ không để cô làm thế đâu!” (Tamaki)
“—Gah-!?” (Lily)
Tích tắc, tôi dậm đất và phóng người đến chỗ cô ta trong lúc nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau.
Tôi đã đoán trước cô ta sẽ dùng 『Flamethrower』 để vô hiệu hóa 『Frozen Earth』và tận dụng điều đó để dùng tay mở to miệng của cô ta ra.
“Gopu-!?” (Lily)
“Nếm thử đi này!” (Tamaki)
Tôi dùng tay đánh vào cằm cô ta. Cô ta nghiền mọi thứ trong miệng.
Bởi lẽ chẳng có thứ gì có thể chịu nổi răng của Nhân Thú, nó dễ dàng đi vào trong cổ họng của cô ta dưới dạng những vụn mảnh nhỏ.
“C-cô vừa làm gì vậy?” (Lily)
“… Tôi cho cái này vào miệng cô.” (Tamaki)
Tôi lấy vật đó ra khỏi túi và đưa cho Lily xem.
Biết thứ cô vừa nuốt là gì, khuôn mặt cô ta tái nhợt đi. Bởi lẽ, nó là thứ đủ ghê gớm để đe dọa tính mạng cô ta.
“Đó là… Đá Pha Lê sao?” (Lily)
Ai cũng đủ thấy cô ta đang sợ hãi bởi tác dụng không mong muốn của việc sử dụng Đá Pha Lê sai cách.
“Yeah. Hơn nữa, chính Fantra đã chuẩn bị chúng đó. Tên đó cung là một trong Lục Đại Quỷ Tướng như cô.” (Tamaki)
“Fantra… hả? C-cô đánh bại hắn sao?” (Lily)
“Kết liễu hắn… ừ đấy. Tôi không biết chuyện sao đó… nhưng kệ đi, giờ tôi hỏi cô nhé.” (Tamaki)
Tôi cất Đá Pha Lê đi, giơ ngón trỏ và bắt đầu ra dáng một người ra câu hỏi trong một game show.
Tôi quên luôn cả cơn đau trong cổ họng vì niềm khoái chí đó.
“Ma lực mà cơ thể bình thường không thể chịu được đã được đưa vào cơ thể. Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể đó? Xin hãy cho câu trả lời, Lily!” (Tamaki)
Tôi tự tin nở nụ cười chiến thắng. Lúc này tôi dám cá là khuôn mặt mình chẳng khác nào khuôn mặt quái đản của Katsuragi lúc anh ấy chiến thắng.
Tuy thế nhưng, không phải điều đó là tệ.
“… Nó sẽ nổ banh xác.” (Lily)
“Chính xác!” (Tamaki)
Sau khi dứt lời, tôi tránh xa khỏi Lily.
“… Ta thua rồi sao?” (Lily)
Lượng ma thuật trong cơ thể cô ta vô cùng lớn ngay từ ban đầu. Cô ta sẽ không nổ ngay, và cô ta đang cắn môi ấm ức. Tuy nhiên, cái nhìn của cô ta thì vẫn tràn đầy niềm vui.
“Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể thua ở đây được.” (Tamaki)
“Đừng lo… còn một điều nữa. Cô muốn nghe không?” (Lily)
“Gì vậy? Tôi sẽ trả lời như là phần thưởng giống cô lúc nãy.” (Tamaki)
“Lý do cô theo Anh hùng-sama là 『Vì tôi yêu anh ấy』 đúng không?” (Lily)
Câu hỏi của Lily làm tôi nhẹ nhõm. Sự căng thẳng tan biến dần, và tôi mỉm cười.
“Yeah, đúng vậy. Tôi yêu Katsuragi. Tuy thế, nhưng vẫn còn một lý do nữa.” (Tamaki)
Đó là điều mà Katsuragi vẫn hay gán tôi như thể nó là như thế vậy. Một vai trò mà chỉ tôi mới làm được.
Tuy rằng tôi không chắc là mình hiểu ý của chàng ngốc đó, nhưng tôi chỉ đơn giản là biết được điều đó.
Tôi làm điều mà tôi muốn, đi trên con đường mà tôi chọn.
Bởi vì tôi—
“Bởi tôi là khiên chắn duy nhất có thể bao vệ anh ấy.” (Tamaki)
Và thế là, tôi nở nụ cười, tự hào ưỡn ngực và trả lời.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.