Translator: God of D.
【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】. Nét nổi bật của cái mê cung này là nhiệt độ sẽ tăng lên theo thứ tự tầng. Ví dụ, tầng 1 là 0°C, tầng 2 là 1°C, tầng 3 là 2°C.
Nói cách khác, ai có khả năng sử dụng tốt ma thuật hệ hỏa và hệ băng đều rất quan trọng trong việc chinh phục lần này.
Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm ở tầng 10 vào lúc 4 giờ sáng tại một vùng cực kỳ lạnh. Cơ thể của chúng tôi bắt đầu mềm cả ra, và sắp đạt đến cái giới hạn để có thể đi lại cho bình thường.
“Đây này, Leadred, uống cái này đi.” (Daichi)
“Em rất vui lòng.” (Leadred)
Khi tôi đưa cái ống nghiệm giống như cái lọ chứa trong đó ma lực dự trữ từ túi ra và chuyền nó, Leadred, người đã bị tụt lại phía sau, lập cắn mở nắp và uống nó.
Từ đầu đến giờ, chúng tôi nhờ cô ấy sử dụng ma thuật mà không tham chiến. Nếu không như vậy, tất cả sẽ chết cóng mất.
Leadred thả lỏng cổ tay và gót chân, chuẩn bị tham chiến.
Hayase nhìn xung quanh và báo cáo thông tin về kẻ địch.
“… Có ba con Soriarno và hai con Lington đang tiến tới chúng ta phía trước. Sẽ xảy ra giao chiến trong 15 giây nữa.” (Hayase)
Hayase, với nhãn quang đã trở nên tuyệt vời hơn tất cả chúng tôi nhờ công năng của Quỷ Nhãn, có khả năng nhanh chóng dàn xếp thông tin trước mắt cho chúng tôi chỉ bằng vài cái nhìn.
Ở trong một cái mê cung thiếu hụt trầm trọng ánh sáng thế này thì sức mạnh đó quả thực quý giá.
“Hiểu rồi. Leadred, thật không may nhưng hãy hành động ngay đi. Tamaki lùi về đằng sau hỗ trợ Hayase đi.” (Daichi)
“OK. Cứ giao cho tôi.” (Tamaki)
“Em đợi khoảng khắc này mãi.” (Leadred)
Leadred rút kiếm và liếm môi khi cô bắt đầu đợt tiên phong.
“Guoooon!!” (Soriarno)
“Hiyauuuu!!” (Lington)
Như những gì Hayase nói, thứ đập vào mắt chúng tôi là con Soriarno với kích cỡ phải gấp 5 lần một con dơi và con Lington có khả năng cuộn tròn lại và nghiền nát những phiêu lưu gia bằng lớp giáp ngoài cứng cáp.
“Bắt được ngươi rồi!” (Leadred)
Thanh kiếm trong tay Leadred chẻ đôi con Soriarno trong không trung.
“Cứ để vùng không trung cho em. Anh hùng-sama và Shuri xử lý bọn Lington đi!” (Leadred)
Leadred cứ thế vung kiếm chém trong vui sướng. Nhìn vào tình hình này, chúng tôi quyết định tập trung vào lũ Lington trước.
“Shuri mau sang cánh phải. Đừng để chúng tiếp cận vùng hậu thuẫn.” (Daichi)
“Em hiểu rồi!” (Shuri)
Sau khi đưa ra chỉ thị, tôi chạy một mạch thẳng đến con Lington và bắt đầu đợt công kích.
“Gió.” (Daichi)
Cuồng phong khiến con Lington không thể di chuyển về trước nữa. Một sơ hở nhỏ lộ ra ở khoảng giữa cơ thể của con quái vật này và mặt đất. Tôi lập tức đá nó lên như tâng bóng.
Không thể ngưng nổi xung lực, con Lington đập mạnh vào trần. Cơ thể nó cuộn tròn như trái bóng đã mở ra nhờ lực va chạm.
“Hmph-!” (Daichi)
Tôi chém toạc bụng nó bằng kiếm của mình trước khi nó có thể cuộn thành trái bóng lần nữa.
Nó hoàn toàn kém trong việc chịu đòn với phần trong cơ thể.
“Hiu!?” (Lington)
Một tiếng tru ngắn của con Lington vang lên. Có một cái xác đang tan biến dưới con đoản dao của Shuri ngay dưới chân cô.
“Bên này cũng xong rồi.” (Shuri)
Đã hiểu tình hình sau một cái lướt, Leadred, người vừa tận hưởng cảm giác được chém giết cũng quay trở lại vị trí.
Hayase, người vốn là khán giả từ đầu đến giờ, đưa ra nhận xét.
“… Dù có xem bao nhiêu lần đi nữa… tất cả các cậu đều mạnh cả.” (Hayase)
“Vì công cuộc trả thù phía trước, anh phải trở nên mạnh hơn Samejima.” (Daichi)
“… Trả thù… sao?” (Hayase)
Hayase nghiêng đầu thắc mắc.
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói cho cô ấy biết.
“Ah, đúng rồi. Anh đang tập hợp nhân lực để giết Samejima. Tất nhiên, cả Shuri và Tamaki đang đứng đây đều biết điều đó… em vừa vỡ mộng hả?” (Daichi)
“Làm gì có, bởi lẽ Samejima-kun xứng đáng bị như vậy mà. Em chẳng ngại gì đâu.” (Hayase)
“Anh biết là Hayase sẽ nói thế mà.” (Daichi)
Và thế là, tôi vừa có thể nói cho cô ấy về kế hoạch của mình mà vừa cảm thấy nhẹ nhõm được chút đỉnh.
Hayase sẽ không dám không tuân theo lời tôi, bởi lẽ tôi đã cho cô quá nhiều niềm tin rồi.
“Được rồi, chúng ta đã hợp tác tốt từ đầu đến giờ, vậy nên tiếp tục với điều đó và tìm phòng có cầu thang thôi!” (Daichi)
Chúng tôi bước vào trong.
Chẳng bao lâu, chúng tôi cũng đến được phòng có cầu thang.
Cũng giống con High Wolf ở tầng 10 trong 【Động Mê Cung Rigal】 , có một con Giant Wolf với cơ thể đủ lớn để làm thay đổi nhiệt độ trong phòng này ở 【Lục Địa Tử Hỏa Phán Quyết】.
“Giant Wolf có kháng hỏa thuật cao đấy! Tuy có thân hình to lớn như vậy, nhưng tốc độ của nó vẫn rất nhanh nên hãy cẩn thận!” (Hayase)
“Chúc may mắn nhé ba người!” (Tamaki)
Chúng tôi được hỗ trợ bởi lời giải thích ngắn gọn của Hayase và Tamaki ở phía sau, và giáp mặt với con ác thú.
Cố gắng đánh cạn điểm sinh lực của con này thì phí sức lắm.
Bởi lẽ tôi đang tính thử nghiệm một trò mà chính Tamaki là người chủ mưu sử dụng lúc còn ở 【Mê Cung Của Những Giấc Mơ Bất Tận】.
Đó là liệu rằng khiên chắn của tôi có thể được sử dụng theo kiểu đó không.
“Leadred, Shuri, hai em giữ nó đứng yên một chỗ được không? Anh có trò này muốn thử.” (Daichi)
“Đã hiểu.” (Leadred)
“Rõ.” (Shuri)
Xác nhận bằng một câu đơn giản, Leadred phóng lên không trung và bổ xuống. Shuri tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình và tấn công chân con Giant Wolf, gây ra sát thương nhỏ trên chân nó. (Trans: Rõ rồi nhé Cơ thể nhỏ nhắn và bộ ngực vĩ đại
Shuri đích thị là Loli-BB rồi)
Khi con Giant Wolf tính dùng chân giẫm Shuri, Leadred đã chọn rất đúng lúc để làm nó mất tập trung.
Tôi còn tưởng cô nàng đang chơi với một con chó cưng nữa chứ.
Trong lúc đó, hình ảnh đó đông lại trong tâm trí tôi. Bởi đây là lần đầu sử dụng, tôi lo là tôi sẽ không làm đúng.
Tuy nhiên, lo lắng cũng chẳng ích gì. Tôi bắt đầu chuẩn bị.
“Hỡi các Thổ Tinh Linh, hãy tạo thành khiên chắn và bảo vệ ta. Multi-Guard.” (Daichi) (Trans: hay còn gọi là Multiple Earth Shields)
Những bức khiên đất trồi lên khỏi mặt đất ở cả hai bên con Giant Wolf và nó đã nhận ra. Hơn nữa, tôi còn niệm liên tục đến 5 lần để dựng lên bức thành xung quanh nó.
Nhìn con sói như vật thí nghiệm, nó đang hấp hối thở dốc. Mà với lại, dù có nhận ra thì nó cũng chẳng thoát được nữa rồi.
Cơ hội đây rồi!
“Cả hai, mau tránh ra khỏi đó!” (Daichi)
Tuân theo lời tôi, Shuri và Leadred nhảy ra xa tránh.
Đôi bàn tay đã mở rộng từ nãy giờ, tôi đập mạnh chúng và ghì chặt hết sức có thể.
“Earth Vice!” (Daichi)
Bức thành liên tiếp di chuyển nhanh chóng và ép con Giant Wolf. Bởi Shuri đã làm chân nó bị thương nên giờ nó không thể di chuyển được.
“Guoru!?” (Giant Wolf)
Cuối cùng, con quái vật khổng lồ đã bị ép chặt. Vào lúc đó, máu từ bên trong bắn ra gần đó. Bức tường nặng trịch đó vẫn không ngừng ép vào, và chúng tôi có thể nghe thấy tiếng xương con sói bị nghiền nát vụn như tiếng một con quỷ đang xé xác con mồi của mình vang từ xa đến vậy.
Chẳng lâu sau đó, bức tường thành ngưng chuyển động. Tại chỗ đó vốn chẳng còn tý bóng dáng to lớn nào, mà chỉ còn lại một đống bùi nhùi như một cái xác chết bình thường sau khi bị thảm sát.
“Thí nghiệm… thành công!” (Daichi)
Con boss ở tầng 10 bị hạ bệ chỉ trong 10 phút, và chúng tôi hiện đang tàn sát ở tầng 13. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng của tầng này. Đó là một cái Nhà Quái Vật, tuy nhiên khi chúng tôi mở cửa và để nó như thế, quái vật không hề xuất hiện nữa.
Sau khi ba người chúng tôi mỗi người một hướng dò la khắp phòng này, chúng tôi quay lại chỗ Tamaki và Hayase và có một cuộc nói chuyện thong thả.
“Theo như một tài liệu, do sự xuất hiện của Terias mà Messiah phải ra lệnh cho những trợ thủ xuất sắc nhất của mình tự giam mình vào những mê cung của mình để chờ đợi cơ hội phản công.” (Hayase)
Chúng tôi dùng 『Hồi Giới』 của Hayase để thảo luận về lịch sử của thế giới này trước khi chúng tôi đến đây.
Dù gì thì, lấy thông tin bằng cách này vốn tiết kiệm hơn nhiều. Bởi lẽ cô ấy có thể nói chính xác cho chúng tôi biết điều gì nên cẩn trọng và điểm yếu của những con quỷ, nhờ vậy tốc độ tiến hành của chúng tôi cũng nhanh hẳn lên.
“Ah, mọi người, cảm ơn vì những cố gắng đó.” (Hayase)
Cô nàng gửi lời cảm ơn đến chúng tôi. Tamaki thì vẫn như thế, nhưng Hayase thì trông có vẻ gì đó tội lỗi.
“Um…” (Hayase)
“Chuyện gì vậy?” (Daichi)
“Có thật là em không thể làm gì không? Nhóm của Katsuragi-kun là nhóm duy nhất phải lao lực…” (Hayase)
“Gì đây, chuyện đó thì sao chứ? Đừng lo, vẫn chưa đến lúc để Hayase hành động đâu.” (Daichi)
Phải, chúng tôi không thể ép cô ấy sử dụng năng lực vào lúc này và phải dành nó sử dụng sau.
『Diệt Xích Nhãn』tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng nó vẫn là một năng lực vô cùng mạnh.
Dành tuyệt kỹ này cho hiệp hai là vô cùng cần thiết. Vì năng lực của Tamaki thiên về băng, nên cô ấy cũng được để dành cho hiệp sau.
Chúng tôi không ngại dù cho chỉ có ba chúng tôi ở tiền tuyến.
“E-em hiểu rồi. Vậy, hãy cố hết sức nhé.” (Hayase)
“Vì dù cho có gì xảy ra đi nữa, vẫn còn Leadred và cả anh, nên em không cần phải luyện tập gì cả. Nếu chúng ta dùng quá nhiều sức mạnh cho một trận, đến cuối cùng thì tất cả sẽ đều kiệt quệ hết đấy.” (Daichi)
“V-vậy sao? Em vẫn còn thiếu kinh nghiệm… Em xin lỗi.” (Hayase)
“Em không cần phải xin lỗi. Anh mong đợi những điều lớn lao hơn ở em cơ.” (Daichi)
“Vâng!” (Hayase)
Và rồi, Leadred vỗ vai tôi *TonTon*.
“Anh hùng-sama. Chúng ta đi được bao xa trong hôm nay rồi?” (Leadred)
“Samejima có tiến độ ba tầng một ngày nên chắc hắn đã xuống ít nhất đến tầng 34 rồi, theo anh thì là thế.” (Daichi)
Hắn đã chinh phục đến tầng 30 rồi. Dữ liệu về hắn theo lịch trình thì hắn đang ở tầng 33.
Để không phải chạm mặt hắn, chúng tôi phải nhanh chóng đánh đến một tầng chưa ai chinh phục trước khi chúng đến, và gặp Thủ Vệ của mê cung trước Samejima.
Vì lí do đó mà chúng tôi tiếp tục tiến sâu xuống dưới mà không trở lại mặt đất. Tuy nhiên, cứ đến giờ ngủ là chúng tôi lại lùi lên 1 tầng. Điều này là chắc chắn.
Nghỉ ngơi rất cần thiết cho cơ thể. Bên trong thì nhiệt độ ngày càng cao, cứ tiếp tục mà không nghỉ ngơi đúng lúc là vô cùng nguy hiểm.
“Tamaki, bây giờ là mấy giờ rồi?” (Daichi)
“6:30.” (Tamaki)
13 tầng trong vòng chưa đến hai tiếng đồng hồ. Lúc chúng đến lối vào thì chúng tôi có lẽ đã ở đâu đó trong tầng 30 rồi.
Tốc độ của chúng tôi quả là lý tưởng.
“Được rồi, hãy dùng chỗ này để nghỉ ngơi chút đi. Cùng với đó, hãy cho anh xem cả bảng trạng thái nữa.” (Daichi)
“Được-rồi.” (Tamaki)
“Cuối cùng cũng được ngồi xuống…” (Shuri)
“Tất nhiên.” (Hayase)
“Đã hiểu.” (Leadred)
Từng cô gái đáp lại lời tôi, và mọi người đều mở bảng trạng thái—khi tôi vừa nghĩ điều đó, Tamaki bỗng la lớn lên.
“Có chuyện gì?” (Daichi)
Tôi tức tốc phóng đến chỗ Tamaki.
“Ah, xin lỗi. Tôi có hơi ngạc nhiên… um, hãy nhìn đi này.” (Tamaki)
Tamaki chỉ vào dòng chữ dưới phần Tuyệt Kỹ Đặc Biệt.
Tamaki Yuina Thiên Chức: Anh hùng Cấp độ: 52 Sinh lực: 1210 Ma lực: 3480 Thể lực: 1430 Phòng ngự: 1240 Tốc độ: 1000 Khả năng đặc biệt: “Phù Thủy Băng Giá”: Hiệu quả của ma thuật hệ băng tăng 1 cấp so với cấp thực. Tuy nhiên, ma thuật cấp God không thể tăng thêm. “Hủy Bỏ Niệm Thuật”: Khi Ma thuật được triển khai, cho phép bỏ qua niệm chú. Tuy nhiên, Ma Lực tiêu hao vẫn bảo toàn vào tuyệt kỹ và lượng mana sử dụng hao thêm 50%. Năng Lực Độc Nhất: 『Thay Thế Niệm Thuật』: Ma thuật có thể được sử dụng mà không cần niệm thuật bằng một hành động được thiết lập sẵn. Để sử dụng, vào『Thiết lập』→ Chọn hành động →『Thoát Thiết lập』. Trạng thái đặc biệt: Chủ nhân “Nô lệ cao cấp”: Katsuragi Daichi Vô hiệu hóa mọi ma pháp với chủ nhân cho đến khi được thả. |
Một năng lực mới được thêm vào bảng trạng thái của Tamaki.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.