“Gimlé là một đất nước được bảo vệ bởi một con sói màu bạc——–Con ác thú hiện thân của thần hở……..”
4 năm trước, vào một mùa đông——
<<Exceed>> với biệt danh là <<Stellar>>- Valeria Carlyle đã được tận mắt chứng kiến huyền thoại nọ ở một đất nước nhỏ bé tại Bắc Âu.
CHUYỆN ĐÓ diễn ra khi cô đang theo dấu một tổ chức tội phạm đã chạy trốn tớ Gimlé và bước chân vào một khu rừng thưa rất thích hợp cho động vật hoang dã rình mồi.
Đột nhiên, một tiếng súng vang lên hòa vào âm thanh trận bão tuyết quét đến.
Tiếp đó, một tiếng hét vang lên.
(…………xung đột nội bộ à? Hay là, bị thú hoang tấn công nhỉ?)
Trong lúc đang chuẩn bị vào tình huống có thể xảy ra, cô chạy tới với toàn bộ sức mạnh theo hướng tiếng súng và tiếng hét xuất hiện——-
Valeria thở dốc khi cô đến nơi.
Tất cả những kẻ cô đang theo dấu đều đã nằm gục trên nền tuyết.
(…………chuyện gì đã xảy ra?)
Tất cả những gã đang nằm rên rỉ trên nền tuyết bị nhuộm đỏ đều mang những vết thương cùng kiểu với nhau.
Đây không phải là vết thương đến từ nanh vuốt của một con thú và rõ ràng đây là từ một thanh gươm sắc nhọn.
Khả năng về một cuộc xung đột nội bộ có vẻ đáng để xem xét, nó có thể không đúng nhưng miễn là cả nhóm đều bị những vết thương giống nhau.
(Chuyện gì đã xảy ra ở đây chứ…………!!)
Sự choáng váng nhất thời trở thành sự cảnh giác.
Bởi vì cô cảm thấy sự hiện diện của ai đó——-hay một sát khí mãnh liệt nào đó.
Khung cảnh Valeria nhìn thấy là—–
Một con thú đang đứng đó.
“Ngân lang.”
Mặc dù cô không thể thấy rõ ràng thứ đó bởi vì cơn bão tuyết thổi qua, nhưng đó chắc chắn là sự hiện diện của một con thú hoang.
Lí do cô lẩm bẩm ngân lang là bởi vì bộ lông của nó mang màu bạc tuyệt đẹp.
(Đấy là một con Ngân lang…….. Ác thú hiện thân của thần……..)
Trong lúc nhớ lại truyền thuyết đó, Velaria nghĩ tới một câu hỏi.
Liệu có nên nói rằng; ngân lang hiện diện để trừng phạt những tên thổ phỉ dám động đến sự bình yên của Gimlé hay không?
Liệu cô có nên nói rằng con sói bạc đứng trước mặt cô đến đây để hạ gục những gã này vì lí do đó?
Nhưng, những vết thương của mấy tên này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của Valeria.
(Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này…….?)
Chỉ có con thú mang tên ngân lang kia biết câu trả lời, và sự thật đó đang nhìn vào Valeria với đôi mắt tràn ngập sự thù địch.
“……………….tôi đến đây để đuổi theo những kẻ này.”
Cô giơ hai tay lên để thể hiện rằng mình sẽ không gây hại và nói.
Mặc dù cô không nghĩ rằng những lời đó sẽ có ích, cô vẫn muốn tránh đánh nhau với nó nếu đây chính là hộ vệ của đất nước này. Dẫu sao thì cô cũng không đến đây để phá bĩnh sự bình yên của Gimlé.
Tuy nhiên—–một trận chiến không thể tránh khỏi.
Con ác thú màu bạc đạp vào lớp tuyết dưới chân nó và tấn công cô.
Mặc dù cô đã ngay lập tức né được, Valeria vẫn thấy ngạc nhiên khi phần thân trên của cô bị cắt cùng với luồng khí lạnh.
Không quan trọng đây là cuộc phục kích với tầm nhìn hạn chế của bão tuyết; con ác thú đó thật đáng kinh ngạc bởi vì ngay cả năng lực thể chất của một <<high level>>–<<Exceed>> Valeria cũng không thể đọc được chuyển động của nó.
(………..mình biết mà, đây là một thần thú!!!)
Valeria biến <Linh Hồn>> của mình thành <<Blaze>> để chặn đòn đánh tiếp theo đến từ con ngân lang.
*Giiiin!!* vào khoảnh khắc đó, âm thanh kim loại va chạm vang lên——và cô đã được chứng kiến nhân dạng của con sói màu bạc.
“………Một c-cô gái sao……!?”
Hai mắt Valeria mở to trong kinh ngạc.
Thứ tấn công cô không là gì khác ngoài một cô gái trẻ với đôi mắt màu đỏ thẫm và mái tóc màu bạc.
Và cả, thanh <<Song Đao>> nằm trong bàn tay nhỏ bé của cô gái đó nữa.
Cô gái đó có tên là Julie Sigtuna.
Đây là chuyện của 4 năm trước, một phần của những sự kiện được Tổ chức Dawn bị che giấu như một bí mật hàng đầu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.