Lời tác giả
Đây không phải isekai.
Đây không phải isekai.
Dù có xe tải với cả thần đấy nhưng chắc chắn không phải isekai.
Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần.
Tóm lược nội dung.
Vào một ngày đẹp trời, ‘tôi’ đã chết.
Đó là một cách nói ẩn dụ.
Không phải về mặt thể xác, tinh thần tôi đã trở nên mục nát, và tôi biến thành thứ gì đó không-còn-là-tôi.
Một học giả đã nói: “Con người tồn tại là khi có được những thứ quan trọng hơn cả bản thân.” Xét theo đó, ý nghĩa sự tồn tại của tôi đã bị xóa sổ vào ngày đó mất rồi.
“Cô đã được lựa chọn để thành đấng cứu thế.”
Một người tự xưng là Chúa, đột nhiên nói với tôi như vậy, trong khi nở một nụ cười.
Tôi không thể hiểu. Tôi không thể nào hiểu nổi.
Tại sao trong tất cả mọi người, lại là tôi? Một kẻ thiếu phẩm chất, thiếu động lực, và hèn nhát như tôi?
Tôi không thể hiểu nổi. Thật sự không thể.
Thế nhưng, ai thèm quan tâm?
Để giành lại những thứ quý giá thuộc về mình.
Tôi sẽ đồng ý đi cứu thế giới.
Tác giả:
Shirogane Riel (A.k.a Sagimiya Riel, aka Sagami Rei)
Chương truyện:

Riel Springfield- Minh họa bởi Riel Shirogane
Tập 1: Một thế giới không quá khó để cứu
Ngày 0: Một mở đầu không theo lẽ thường.
Ngày đầu tiên: Một khởi đầu không mấy suôn sẻ
Ngày thứ hai: Một cô bé không quen biết.
Ngày thứ ba
Ngày thứ tư
Ngày thứ năm: Thế giới sau cái kết
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.